MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-0 PSG: Lại là Raphinha! (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Hậu duệ của cặp song sát Ronaldo - Rooney cần sự kiên nhẫn

    16:24 Thứ ba 08/05/2018

    BongDa.com.vn Nhìn hàng công của Man Utd hiện tại, biết đến bao giờ người ta mới có thể thấy lại cặp song sát Ronaldo - Rooney của ngày xưa?

    Từng nhận được rất nhiều kỳ vọng, tuy nhiên những gì mà Marcus Rashford và Anthony Martial mang lại cho đến lúc này là sự nhạt nhòa đến khó tin. Cả hai đều được đánh giá là những ngôi sao tấn công triển vọng bậc nhất bóng đá châu Âu, tuy nhiên sự sa sút của hai cầu thủ trẻ Man Utd khiến nhiều người không khỏi đặt nghi vấn.

    Trong trận thua bất ngờ trước Brighton vừa qua, Anthony Martial và Marcus Rashford một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Đến lúc này, người ta mới nhận ra khi không có Romelu Lukaku, hàng công của Manchester United bế tắc đến mức nào. Bên ngoài đường pitch hôm ấy, chính Jose Mourinho cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai cậu học trò của mình.

    Hậu duệ của cặp song sát Ronaldo - Rooney đã sa sút thế nào? - Bóng Đá

     Rashford đang gây thất vọng nặng nề.

    Quay trở lại trận hòa 2-2 của Quỷ đỏ trước Leicester City hồi tháng 12 năm ngoái, Rashford đã khiến các đồng đội và ông thầy của mình nổi điên sau tình huống xử lý ngớ ngẩn ở những phút cuối. Phút 90+2, Man Utd vẫn đang dẫn trước 2-1 và có một pha phản công thuận lợi với Rashford là người đang giữ bóng trong chân.

    Trận đấu 99% sẽ được định đoạt nếu tiền đạo 21 tuổi chuyền cho Lukaku đang ở tư thế không bị ai kèm. Tuy nhiên, Rashford quyết định giữ bóng và làm mất cơ hội ghi bàn, đúng 2 phút sau Maguire đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Leicester.

    Đó chỉ là một trong những minh chứng cho lối chơi cá nhân và thiếu trách nhiệm của Marcus Rashford. Sau trận thua trước Brighton, Jose Mourinho đã phát biểu rằng đội bóng của ông thua vì những cầu thủ dự bị có màn trình diễn quá kém cỏi. Tuyên bố trên không khác gì một gáo nước lạnh nhắm thẳng vào Martial và Rashford, những người chơi trên hàng công của M.U trong trận đấu đó. 

    Hậu duệ của cặp song sát Ronaldo - Rooney đã sa sút thế nào? - Bóng Đá

     Kiên nhẫn hoặc ra đi?

    Trong quá khứ, bộ đôi Cristiano Ronado và Wayne Rooney từng bị Sir Alex Ferguson chỉ trích dữ dội vì thi đấu vô cùng tệ hại trong khoảng thời gian đầu tại M.U. Sau trận hòa trước Sunderland vào năm 2006, chiến lược gia người Scotland đã gọi đó là màn trình diễn "tồi tệ nhất mùa giải" của bộ đôi trên. Nhưng thứ Rooney và Ronaldo có được chính là sự kiên nhẫn để rồi sau đó cả hai đã in dấu giày trong 55 bàn thắng của Manchester United.

    Giờ đây Jose Mourinho cần phải kiên nhẫn với Anthony Martial và Marcus Rashford, những cầu thủ vẫn còn quá trẻ và thiếu bản lĩnh thi đấu. Tất nhiên hai ngôi sao của M.U hiện tại cần rất nhiều thời gian để có thể đạt đến đẳng cấp như Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney, tuy nhiên cả hai chắc chắn cần một cú hích tinh thần từ Jose Mourinho.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kha Võ - BongDa.com.vn - TTVN | 15:35 08/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...