MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • 'Hattrick' thắng B.Bình Dương, Hà Nội khẳng định vị thế số 1 bóng đá VN

    16:23 Thứ năm 08/08/2019

    BongDa.com.vn Đội bóng Thủ đô xuất sắc đánh bại đối thủ khó chịu và nhiều duyên nợ 3 lần chỉ trong 8 ngày.

    Chiều ngày 7/8, CLB Hà Nội đã vượt qua Becamex Bình Dương 1-0 tại sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ lượt về chung kết AFC Cup, khu vực Đông Nam Á. Chung cuộc, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm giành chiến thắng với tỉ số 2-0 sau hai lượt trận, điền tên vào vòng bán kết liên khu vực và sẽ gặp CLB Altyn Asyr (Turkmenistan). 

    Có thể nói, cả Bình Dương và Hà Nội đã quá 'ngán' nhau khi đụng độ 3 lần chỉ trong vòng 8 ngày. Ở màn so tài đầu tiên tại Gò Đậu trong khuôn khổ lượt đi chung kết AFC Cup (31/7), đại diện Thủ đô đã tỏ ra cao tay hơn, dù trên sân đội bóng chủ nhà sở hữu đến 5 cầu thủ ngoại (1 nhập tịch).

    CLB Hà Nội khẳng định vị thế số một bóng đá Việt Nam - Bóng Đá

    Becamex Bình Dương thua 0-1 ở lượt đi chung kết AFC Cup tại Gò Đậu. 

    Tuy nhiên, trong một chiều mưa tầm tã ở Bình Dương, miếng bài treo bóng dài cho những ngoại binh trên hàng công của HLV Nguyễn Thanh Sơn đã không thể phát huy tác dụng.

    CLB Hà Nội thi đấu hợp lý và gây sóng gió ngược cho khung thành chủ nhà bằng những pha phản công, một trong số đó đã đem về bàn thắng của Văn Quyết trên chấm phạt đền sau khi Ngân Văn Đại bị Nguyễn Hùng Thiện Đức phạm lỗi trong vòng 16 mét 50. 

    Sau đó 4 ngày, cả hai tiếp tục gặp mặt nhau ở V-League tại sân Hàng Đẫy, đội bóng Thủ đô cũng tiếp tục nở nụ cười chiến thắng khi vượt qua Bình Dương 2-1 với các bàn thắng của Văn Quyết và Quang Hải. 

    CLB Hà Nội khẳng định vị thế số một bóng đá Việt Nam - Bóng Đá

    Đại diện đất Thủ tiếp tục thua 1-2 ở màn so tài trong khuôn khổ vòng 19 V-League. 

    Màn đối đầu mang tính bước ngoặt vào chiều qua, dù cho đã rất nỗ lực nhưng tiền đạo Nguyễn Anh Đức và các đồng đội không thể khoan thủng được hàng phòng ngự kiên cố của đội bóng Thủ đô, chấp nhận thất bại 0-1 bởi bàn thắng của Pape Omar sau sai lầm của thủ môn Bùi Tấn Trường.

    Với việc đánh bại một đối thủ giàu truyền thống như Becamex Bình Dương 3 lần liên tiếp trong 8 ngày, CLB Hà Nội đã đưa ra một tuyên bố đanh thép về vị thế số một ở bóng đá Việt Nam hiện tại. Cần lưu ý, đội bóng miền Đông nam Bộ cùng Hà Nội là 2 đội sở hữu nhiều chức vô địch Quốc gia nhất với 4 lần.

    CLB Hà Nội khẳng định vị thế số một bóng đá Việt Nam - Bóng Đá

    Hà Nội hoàn thắng hattrick chiến thắng khi vượt qua Becamex Bình Dương ở chung kết lượt về AFC Cup, điền tên vào vòng bán kết liên khu vực. 

    Không những thế, ở đấu trường V-League, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vừa đòi lại ngôi đầu bảng sau nhiều vòng đấu để TP Hồ Chí Minh nắm giữ. CLB Hà Nội giờ đây sẽ nhắm đến một cú ăn 3 hoàn toàn nằm trong tầm tay, bao gồm Cúp Quốc Gia, AFC Cup và V-League. 

    Lê Dũng | 16:15 08/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...