Đầu tiên, dù rất được kỳ vọng nhưng cả hai đã thất bại trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới của Premier League mùa giải 2017-18. Harry Kane có được 30 bàn, vẫn kém Mohamed Salah hai bàn, trong khi đó, Lukaku thậm chí còn tệ hơn khi anh chỉ có cho mình 16 pha lập công ở mùa giải trước.
Đến với World Cup 2018, dù được người dân Anh và Bỉ mong đợi tỏa sáng, nhưng với nhiều chuyên gia hay cả với các nhà cái, họ đều không được đánh giá quá cao. Bởi, đây là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nơi quy tụ của các chân sút xuất sắc nhất thế giới hiện tại.
Đó là Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Neymar, Lewandowski và còn có cả Mohamed Salah, người đã đánh bại cả Kane và Lukaku ở Premier League mùa trước.
Thế nhưng, thêm một lần nữa, cuộc hành trình của cả Kane và Lukaku lại có nhiều điểm tương đồng. Họ đã gây sửng sốt cho nhiều người khi chễm chệ đứng đầu trong cuộc đua Vua phá lưới ở kỳ World Cup trên đất Nga, khi mà mới chỉ 2 trận đầu tiên, cả hai đã lần lượt “nã” vào lưới đối phương lần lượt 5 và 4 bàn thắng.
Họ đã tạo ra cơn sốt và sự háo hức chờ đợi của cả thế giới cho một cuộc đua hấp dẫn nhất đến danh hiệu Vua phá lưới ở World Cup năm nay. Tuy nhiên, điều đó đã không thể xảy ra. Những vòng đấu tiếp theo cả Kane và Lukaku đều không còn cho thấy cái duyên ghi bàn ấn tượng như vòng bảng nữa.
Từ vòng 1/16 cho đến trận tranh hạng 3 (ĐT Bỉ và ĐT Anh gặp nhau), Lukaku hoàn toàn “im tiếng”, còn Harry Kane, anh vẫn có thêm 1 bàn thắng, nhưng từ… chấm 11m ở vòng 1/16, khi ĐT Anh gặp ĐT Colombia.
Dù sao thì với 6 và 4 pha lập công ở World Cup 2018, cả Kane và Lukaku đều rất được chờ đợi và là những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới khi Premier League 2018-19 khởi tranh. Thế nhưng, khi mùa giải mới đã trôi qua 4 vòng đấu, thì cả hai đều đang cho thấy một phong độ hết sức phập phù, trận mờ trận tỏ.
Ngay ở vòng đấu mở màn, họ đã thi đấu mờ nhạt, không để lại nhiều dấu ấn và tất nhiên là không có bàn thắng nào cả. Đến vòng đấu thứ 2, cả hai cùng “nổ phát súng” đầu tiên ở mùa giải mới. Vòng đấu thứ 3, Kane tỏa sáng với bàn thắng vào lưới MU, đội bóng của Lukaku, và ở trận đấu này, tiền đạo người Bỉ cũng chơi rất mờ nhạt.
Nhưng đến vòng thứ 4, mọi chuyện lại ngược lại. Lukaku là người tỏa sáng với cú đúp giúp MU giành chiến thắng trước Burnley, trong khi đó, Kane lại chơi mờ nhạt trong thất bại của Tottenham trước Watford.
Có thể thấy, 2 chân sút Harry Kane và Romelu Lukaku đang cùng có một cuộc hành trình với nhiều điểm chung. Và một điểm chung nữa có thể nhìn thấy ở cả hai, từ sân chơi Premier League đến World Cup, đó là họ đều là những chân sút cự phách, nhưng vấn đề chung của họ là chưa có sự ổn định cao, điều mà một “sát thủ” thật sự luôn cần có.
Hy vọng, cả Harry Kane và Romelu Lukaku sẽ sớm tìm được điều đó và giúp cuộc đua Vua phá lưới ở Premier League mùa giải này trở nên đáng xem hơn nữa.
(Bạn đọc: Ngọc Hoàng)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam