MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Hào hứng cùng giải bóng đá lão tướng TP.HCM năm 2017

    17:49 Thứ năm 14/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Với mong muốn tái hiện lại một thời hoàng kim bóng đá TP.HCM, hơn 100 lão tướng bóng đá thành phố sẽ chính thức tranh tài ở giải bóng đá lão tướng – Cúp Thể thao Thiên Long 2017.

     - Bóng Đá

    Cựu tuyển thủ Quốc gia Đoàn Hoàng Sơn (23) và Trần Minh Khánh (39) anh trai của cựu tuyển thủ Trần Minh Chiến tham dự giải đấu. 

    Theo điều lệ giải, các đội đăng ký 25 cầu thủ có thể bao gồm cầu thủ nước ngoài. Cầu thủ từ 40 tuổi trở lên trong đó có 7 cầu thủ 40 đến 44 tuổi (ra sân 3 cầu thủ), 45 đến 49 tuổi (ra sân 5 cầu thủ) và từ 50 tuổi trở lên (ra sân 3 cầu thủ).

    Dù chỉ ra đời lần đầu tiên nhưng với 10 CLB đăng ký tranh tài, trong đó không thiếu những đội bóng rất mạnh như cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn, Long An, Trường Giang FC, Lâm Thảo FC… Với các CĐV, không ít người thần tượng thế hệ cha chú từng khoác áo ĐTQG trong màu áo Cảng Sài Gòn có thể sẽ tò mò đến sân Công an TP.HCM để chứng kiến các lão tướng thể hiện lối chơi “thêu hoa dệt gấm” khiến sân Thống Nhất vỡ òa một thời.

    Bên cạnh đó sẽ có không ít những cái tên từng giúp bóng đá thành phố thống trị sân chơi quốc nội thập niên 90 như Đặng Trần Chỉnh, Huỳnh Hồng Sơn, Chu Văn Mùi… giải đấu sẽ là cơ hội tri ân các cựu cầu thủ, giúp họ gợi nhớ thuở hoàng kim từng chinh phục tình yêu của hàng triệu người.

    Hào hứng cùng giải bóng đá lão tướng TP.HCM năm 2017 - Bóng Đá

    Thành phần ban tổ chức - nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm sau buổi bốc thăm ngày 14/12.

    Không giấu được niềm vui, hào hứng khi giải đấu khởi tranh, cựu tuyển thủ Quốc gia Đoàn Hoàng Sơn chia sẻ: “Tôi rất mừng vì sau nhiều năm nghỉ chuyên nghiệp rồi vẫn có giải đấu hướng đến thế hệ chúng tôi. Anh em cựu cầu thủ sau giải nghệ vẫn rất đam mê bóng đá vì nó đã là cuộc sống của chúng tôi. Bóng đá giúp kết nối anh em, bạn bè, duy trì tình cảm anh em như trong một gia đình. Chúng tôi tham dự giải vì ấn tượng với cách tổ chức quy mô, chuyên nghiệp. Tôi và các cựu cầu thủ khác xem đây là sân chơi vui, rèn luyện sức khỏe và ôn lại những ký ức một thời. Những trận đấu sắp tới cũng lại có thêm nhiều kỷ niệm đẹp nữa với các đồng đội.”

    Được biết, giải bóng đá lão tướng lứa tuổi trên 40 là sân chơi lớn cho các cựu cầu thủ đang sinh sống không chỉ ở TP.HCM mà nhiều tỉnh thành lân cận khác như Long An, Bình Dương. Giải đấu là cơ hội để các cựu cầu thủ thể hiện niềm đam mê gắn liền với sự nghiệp, cuộc sống mỗi người.

    Hào hứng cùng giải bóng đá lão tướng TP.HCM năm 2017 - Bóng Đá

    Lịch thi đấu giải lão tướng TP.HCM 2017.

    Trận khai mạc của giải năm nay sẽ diễn ra lúc 14h chiều 16/12 trên sân Công an TP.HCM giữa Cảng Sài Gòn và Lâm Thảo FC. Giải đấu sẽ khép lại vào ngày 3/2/2018 với tổng giá trị giải thưởng giải năm nay lên đến 50 triệu đồng. Trong đó nhà vô địch nhận 20 triệu đồng tiền thưởng, đội hạng Nhì nhận 10 triệu đồng. Ban tổ chức còn trao các hạng mục phụ cho các giải phong cách, vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất.

    Đình Viên - BongDa.com.vn - TTVN | 17:30 14/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...