Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng Jose Mourinho cũng đã chính thức có trận đấu ra mắt trong cương vị HLV trưởng của Tottenham, khi cùng Lillywhites làm khách đến London Stadium của West Ham vào đêm qua.
Ngay trận đầu tiên trên cương vị mới, Mourinho cũng đã nhanh chóng ghi điểm với các CĐV Bắc London khi giúp Tottenham có được thắng lợi 3-2 đầy thuyết phục.
Tuy nhiên sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ vẫn phải lên tiếng NHM Gà Trống, vì đã có những hành động "phớt lờ" các CĐV vào cuối trận. Cụ thể sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Mourinho đã đi thẳng vào phòng thay đồ bất chấp rất nhiều CĐV có mặt trên khán đài đứng dậy chúc mừng ông.
Trên Spurs TV, cựu thuyền trưởng của Man Utd đã chia sẻ rằng: "Vào cuối trận đấu, tôi không có ý định đi ra chào người hâm mộ vì tôi cảm thấy rằng mình không cần phải làm điều đó. Đó là chuyện của các cầu thủ, không phải tôi. Tuy nhiên tôi cũng phải xin lỗi vì điều đó."
3 điểm có được trước West Ham đã giúp Mourinho cân bằng toàn bộ số điểm trên sân khách mà Tottenham có được trong 12 trận tại Premier League trước đó dưới thời Pochettino (0 thắng, 3 hòa và 9 thua). Nhưng quan trọng hơn, chiến thắng này đã giúp Tottenham không để top 4 bỏ xa trên BXH, khi khoảng cách vẫn đang chỉ là 9 điểm.
Mourinho rất thành công ở Porto: