Tiếp đón Brighton trên sân nhà, Manchester United tỏ ra tự tin khi vừa có màn chạy đà ấn tượng hồi giữa tuần. Khi đối đầu với Partizan Belgrade, đội chủ sân Old Trafford giành chiến thắng 3-0 qua đó chắc suất đi tiếp tại bảng L.
Điều này giúp cho đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer có được sự tự tin và sớm vươn lên dẫn trước đối thủ. Chỉ sau 20 phút thi đấu, nửa đỏ thành Manchester đã ghi 2 bàn thắng do công của Andreas Pereira và pha phản lưới nhà của Davy Propper.
Thế nhưng, vẫn có những vấn đề khiến cho CĐV của M.U phải cảm thấy lo lắng, đặc biệt là trường hợp của Marcus Rashford. Tiền đạo sinh năm 1997 đi bóng ở trung lộ sau đó có pha va chạm với Martin Montoya để rồi phải nằm sân rất lâu.
Tức giận với tình huống chơi rắn của đối phương, tuyển thủ Anh ngay sau đó đã trả đũa với pha vào bóng nguy hiểm ở bên cánh phải. Rất may cho số 10 của đội chủ nhà, trọng tài Jonathan Moss tỏ ra dễ tính và chỉ rút ra một thẻ vàng để cảnh cáo.
Mặc dù vậy, đó vẫn là hành động cho thấy sự thiếu kinh nghiệm của chàng trai trưởng thành từ lò Carrington này. Dù sao đi nữa, Marcus Rashford mới chỉ 21 tuổi và vẫn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm, đồng thời trau dồi bản lĩnh thi đấu.
Solskjaer phát biểu về bộ đôi tiền đạo của M.U: