MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Hàng thủ U20 lên tuyển: Bầu Đức và HLV Hoàng Anh Tuấn thôi hục hặc?

    14:39 Thứ năm 01/06/2017

    Tuyến mong manh nhất của tuyển Việt Nam được gia cố khi HLV Hữu Thắng “bưng” hàng thủ vừa dự World Cup U20 lên hỗ trợ. Nước cờ ấy còn những ý nghĩa ngoài chuyên môn khác nữa.

    Sau khi U20 Việt Nam trở về từ World Cup, cuộc khẩu chiến giữa bầu Đức và HLV Hoàng Anh Tuấn đột nhiên bị thổi bùng lên. Một bên là nhà cầm quân đáng được coi là người hùng làm nên lịch sử, một bên là ông bầu khả kính, vị lãnh đạo VFF nắm trong tay niềm hy vọng Vàng ở SEA Games.

    Ông Đức chê ông Tuấn kém tài. Ông Tuấn thủng thẳng, coi như không trả đũa mà lại “cao tay” còn hơn cả chọc vào niềm kiêu hãnh của ông Đức. Thay vì động viên, khích lệ những đứa trẻ tiềm năng, người ta chỉ thấy những cơn sóng dữ trong lòng người lớn…

     - Bóng Đá

     Cuộc đấu khẩu giữa HLV Hoàng Anh Tuấn và bầu Đức có thể khép lại sau khi bản danh sách tuyển Việt Nam được công bố như một giải pháp... dung hoà. Ảnh: Quốc Bảo.

    HLV Hữu Thắng thì không muốn làm mất lòng ai cả. Chỉ một bản danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia, ông đã xoa dịu hẳn tình hình.

    Trong bản danh sách ấy, 7 cầu thủ U20 xuất hiện theo dạng “tài không đợi tuổi”. Đáng chú ý là toàn bộ hàng thủ vừa chơi khá ấn tượng trên đất Hàn được đôn lên tuyển. Vậy là một mũi tên của ông Thắng trúng nhiều cái đích.

    HLV Hoàng Anh Tuấn chưa xuất hiện trong ban huấn luyện đội tuyển đợt này, nhưng quân của ông được ghi nhận như vậy là vô cùng mát mặt rồi. Hẳn nhiên, không ai cần tranh cãi xem cái tài của ông Tuấn “con” là có thật hay ảo tưởng.

    Bầu Đức, như thường lệ, cũng chẳng thể phàn nàn vì “gà nòi” của ông vẫn là những trụ cột cho đội tuyển. Tuyển Việt Nam dù có bổ sung thêm các nhân tố U20 hay có sự trở lại của Xuân Tú, cũng vẫn thở bằng buồng phổi của những Công Phượng, Tuấn Anh…

    Còn bản thân Hữu Thắng, ông cũng sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho SEA Games 2017 và tính đường xa hơn, 2 năm sau nữa. Lứa U20 hiện tại là nòng cốt dự SEA Games 2019, nhưng nếu họ có nằm trong chiến dịch săn Vàng cuối năm nay thì cũng là điều xứng đáng.

    Ông Thắng xuất thân hậu vệ, nhưng khâu yếu nhất của các đội tuyển trong tay ông lại chính là phòng ngự. Từ tuyển Việt Nam đến U22, đó đều là tử huyệt. Đặc biệt với U22, quỹ thời gian đến SEA Games cũng không còn quá nhiều.

    Bây giờ, người ta đã hình dung được một hàng thủ U22 sẽ có nhiều sự cạnh tranh tích cực hơn. Thủ môn Tiến Dũng có thể là sự thay thế ngay và luôn với các đàn anh như Minh Long, Văn Trường… bởi màn trình diễn ấn tượng ở sân chơi World Cup. Điểm mạnh của Dũng còn là khả năng chơi chân vì anh vốn dĩ được đào tạo chơi tiền vệ.

    Trong khi ấy, Tấn Tài, Văn Hậu là những chân chạy cánh hoàn toàn đáp ứng ở mức tròn vai trở lên. Thể hình, cách chơi đơn giản mà đầy sức mạnh của Văn Hậu là mơ ước cho mọi đội tuyển, và HLV Hữu Thắng còn “chấm” anh bởi sự đa năng. Cầu thủ mới 17 tuổi này có thể chơi cả hai cánh lẫn trung vệ.

    Trung vệ chính là vị trí mà Hữu Thắng đang nhọc lòng xây dựng nhưng chưa thấy đáp án tối ưu. Trò cưng Ngọc Hải đang xuống phong độ một cách đáng ngạc nhiên, còn những người đá cặp khác như Văn Khánh, Tiến Dũng… hoặc chưa đủ kinh nghiệm, hoặc bị chấn thương làm ảnh hưởng.

     - Bóng Đá

     Những trung vệ như Tấn Sinh là sự bổ sung kịp thời cho cả U22 lẫn tuyển Việt Nam. Ảnh: Quốc Bảo.

    Sự xuất hiện của Đình Trọng – Tấn Sinh sẽ mang đến nhiều bộ lắp ghép mới cho ông Thắng trong các buổi tập chuẩn bị cho trận đấu của tuyển Việt Nam với Jordan. Nếu kết quả khả quan, đó sẽ là nguồn lực quý được “tiếp ứng” đúng lúc cho U22.

    Bây giờ, tuyển Việt Nam đang mang hình hài “3 trong 1”, với sự pha trộn giữa các đàn anh với hai lứa U22, U20. Một nước cờ xa hóa ra lại cứu được lửa gần, khi gọi trẻ con lên tuyển chính là cách khéo nhất để dàn hòa người lớn.

    Danh sách 28 cầu thủ lên tập trung đội tuyển quốc gia (ĐTQG)

    Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Nguyễn Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa).

    Hậu vệ: Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh (SLNA), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Trần Đình Khương (Khánh Hòa), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), A Hoàng, Vũ Văn Thanh (HAGL), Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Trần Đình Trọng (CLB Sài Gòn), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Đoàn Văn Hậu, Sầm Ngọc Đức (CLB Hà Nội).

    Tiền vệ: Nghiêm Xuân Tú, Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Lương Xuân Trường (Incheon United), Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Huy Hùng, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội).

    Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (HAGL), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

    Quốc Bảo | 09:44 01/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...