Đầu tiên phải kể đến Marcos Rojo. Trung vệ người Argentina đang ở rất gần Everton khi đội chủ sân Goodison Park đã sẵn sàng chi ra 30 triệu bảng cho Quỷ đỏ. Khúc mắc cuối cùng trong thương vụ này chỉ là vấn đề lương bổng cho Rojo, bởi ở Old Trafford, hậu vệ sinh năm 1990 này có mức thu nhập khoảng 120.000 bảng/tuần.
Tân binh Ngoại hạng Anh Wolves cũng rất muốn có Rojo, nhưng khi bị Everton vượt mặt, họ đành nhắm đến một trung vệ khác của Man Utd, đó là Chris Smalling.
Smalling đến Man Utd từ Fulham năm 2010 với giá 12 triệu bảng. Anh có 46 trận cùng Quỷ đỏ mùa trước nhưng lại không thể cùng tuyển Anh dự World Cup 2018. Lúc này, nếu bán Smalling, Man Utd sẽ thu về không dưới 30 triệu bảng.
Bên cạnh Smalling và Rojo, Victor Lindelof cũng đang được nhiều đội bóng 'tăm tia'. Tuy nhiên, HLV Mourinho không hề có ý định bán Lindelof, mà chỉ muốn để cầu thủ người Thụy Điển ra đi theo dạng cho mượn nhằm tích lũy kinh nghiệm. Đồng thời, Người đặc biệt cũng đang nỗ lực đưa 2 trung vệ chất lượng là Yerry Mina của Barcelona và Harry Maguire của Leicester City về Old Trafford trong những ngày cuối của kì chuyển nhượng mùa Hè này.
Tài năng đặc biệt của Marcos Rojo: