MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • Hạng nhất khởi tranh: Điểm mặt 3 ứng cử viên lên V-League 2018

    13:32 Thứ bảy 11/02/2017

    Chiều nay 11/2, giải hạng nhất quốc gia 2017 sẽ chính thức khởi tranh, không có quá nhiều gương mặt nổi trội nên chiếc vé lên hạng sẽ dành cho đội bóng nào có tham vọng nhất.

    1. Viettel

    Mùa giải trước, Viettel chính là đội bóng cạnh tranh chiếc vé lên hạng với TPHCM quyết liệt nhất, nhưng sự thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh trong những trận đấu mang tính chất quan trọng đã khiến họ tụt lại phía sau một cách đầy đáng tiếc.

     - Bóng Đá

     Viettel là ứng cử viên số 1 cho chiếc vé lên V-League 2018.

    Sau đó là trận play-off trên sân Chi Lăng, các cầu thủ Viettel đã chơi rất tốt trước một Long An dày dặn kinh nghiệm hơn, nhưng may mắn đã không mỉm cười với đội bóng này khi để Huỳnh Tấn Tài ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ, để đi “chuyến tàu muộn” để ở lại V-League.

    So với các đội ở giải hạng nhất năm nay, lực lượng của Viettel cũng không có quá nhiều thay đổi, những cầu thủ trẻ xuất sắc của họ đã được HLV Nguyễn Hải Biên đôn lên đội 1. Các cầu thủ được đặt nhiều hy vọng gánh vác đội bóng như trung vệ U23 Việt Nam, Bùi Tiến Dũng, Văn Thiết cùng các cầu thủ trẻ như Duy Thường, Quang Khải, Văn Hào. Nhưng điều quan trọng nhất, Viettel có được tiềm lực kinh tế đáng kể và khi họ đã được BLĐ đội bóng này đặt chỉ tiêu cho chiếc vé lên hạng V-League năm nay trong buổi lễ xuất quân.

    2. Nam Định

     - Bóng Đá

     Nam Định sẽ cạnh tranh quyết liệt với Viettel ở giải hạng nhất năm nay.

    Nam Định từng là một trong những cái nôi của bóng đá Việt Nam, nhưng chính sự thiếu đầu tư cho đội bóng đã khiến cái tên Nam Định với sân vận động Thiên Trường dần phai nhạt trong tâm trí của người hâm mộ.

    Mùa giải trước, sự mong đợi của khán giả thành Nam chút nữa đã trở thành hiện thực, nhưng gục ngã trước trận Play-off thứ nhất trước Viettel đã khiến cho giấc mơ trở lại V-League càng thêm dang dở.

    Với lực lượng của Nam Định sẵn có, nếu như lãnh đạo đội bóng này đồng ý “bật đèn xanh” để cạnh tranh cho chiếc vé lên hạng thì đội bóng này sẽ là một trong những ứng cử viên số 1. Đội bóng thành Nam sở hữu một lực lượng đồng đều như Thế Vương, Văn Thuần hay Hữu Định…cùng với dàn cầu thủ trẻ chất lượng như Hồng Sơn, Đình Mạnh hay Đức Anh.., bên cạnh đó là HLV trưởng Phạm Hồng Phú đầy tài năng.

    Khó khăn nhất của đội bóng này chính là tình hình tài chính, khi đội bóng này chưa được đầu tư đúng mức. Nếu giải quyết được bài toán này, Nam Định sẽ là một trong những đối thủ lớn của Viettel ở mùa giải năm nay.

    3.  Huế FC

    Dù chưa thể lên V-League, nhưng ở giải hạng nhất, Huế FC vẫn là “ông kẹ” của sân chơi này. Những bài toán về kinh tế sau khi lên hạng đang là bài toán khó cho những người làm bóng đá ở đất Cố Đô. Đã bao lần, chiếc vé lên hạng đã nằm trong tầm tay, nhưng cuối cùng họ lại để “vụt mất” một cách đáng tiếc.

    Câu hỏi đó không quá khó để lý giải đối với người hâm mộ đội bóng này, bởi mong muốn lên hạng để ngang hàng với đội bóng láng giềng như SHB Đà Nẵng hay Quảng Nam FC chỉ là một ước mơ viễn vong.

    Trong tay HLV Nguyễn Văn Dũng vẫn còn đó những cầu thủ chất lượng và tên tuổi như Võ Lý hay tiền đạo U19 Việt Nam, Trần Thành… nhưng sự “hụt hơi” khó hiểu trong giai đoạn quyết định đã làm hỏng tất cả. Mùa này, Huế FC cũng rất dè dặt cho khả năng lên hạng cùa mình, khi Trưởng đoàn bóng đá Huế - Đoàn Phùng cho biết: “Chúng tôi sẽ chơi theo thực lực của mình. Nếu có cơ hội thì sẵn sàng cạnh tranh suất thăng hạng. Nhưng có một điều chắc chắn là năm nay bóng đá Huế có sự chuẩn bị tốt hơn mùa trước.”

    Chỉ cần có một tín hiệu tích cực từ những người làm bóng đá ở đất Cố Đô, Huế FC sẽ cho thấy được sức mạnh thật sự của đội bóng này.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 13:00 11/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...