(BongDa.com.vn) – Dưới thời vị chiến lược gia người Hà Lan, hàng công Manchester United dường như không còn trọng dụng những trung phong cắm đích thực.
HTrải qua 4 vòng đấu đầu tiên tại Premier League 2015/2016, người ta được chứng kiến một phiên bản Wayne Rooney vô cùng nhạt nhòa ở vị trí mũi nhọn chủ lực bên phía M.U. Công bằng mà nói thì sự sa sút của ngôi sao người Anh cũng chỉ là một phần vấn đề. Sau nhiều năm chấp nhận hy sinh, sẵn sàng làm “kép phụ” để phục vụ cho các ý đồ chiến thuật của toàn đội, R10 đã không còn duy trì được sự nhạy bén cần thiết trong những tình huống chớp thời cơ. Điều này thực ra cũng hoàn toàn dễ hiểu và cần nhận được thái độ thông cảm thay vì những lời chỉ trích quá vội vàng.
Chính hệ thống tấn công có phần “hèn nhát” mà Van Gaal xây dựng mới là nguyên nhân trực tiếp khiến cho Rooney không thể phát huy tối đa những phẩm chất của mình. Dễ dàng nhận thấy rằng, dưới thời nhà cầm quân người Hà Lan, tuyến giữa M.U luôn trình diễn một lối chơi rườm rà và thận trọng đến mức khó hiểu. Hệ quả kéo theo là việc hàng công Quỷ đỏ cũng trở nên thiếu sáng tạo, thiếu đột biến hơn và gần như loại bỏ hoàn toàn tính trực diện trong phong cách thi đấu. Bản thân Rooney, vốn dĩ từng là một “số 9” cự phách bậc nhất châu Âu trong quá khứ. Tuy nhiên, do phải tham gia quá nhiều vào khâu luân chuyển bóng theo những yêu cầu mà Van Gaal đặt ra, R10 cũng dần dần trở thành một chân sút… vô hại.
Thậm chí, ngay cả trong bối cảnh “cơn khủng hoảng số 9” đang cận kề hơn bao giờ hết thì HLV Van Gaal vẫn hoàn toàn điềm tĩnh và quyết tâm theo đuổi thứ triết lý kiểm soát bóng của mình đến cùng. Kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, “Tu-lip thép” đã mang về sân Old Trafford thêm 2 cầu thủ tấn công, là Memphis Depay và Martial. So với cựu ngôi sao PSV Endihoven, Martial có vẻ giống một “trung phong cắm” hơn. Thế nhưng, nếu phải đánh giá tổng thể, chân sút 19 tuổi này rõ ràng cũng chỉ là một tiền đạo chạy cánh, không hơn không kém. Như vậy, tựu chung lại, M.U vẫn chưa hề sở hữu trong tay một “số 9” thực thụ nào cả.
Tất nhiên, Van Gaal cũng có cái lý của riêng mình khi quyết định vận hành một hệ thống chiến thuật có phần… khác người. Nguyên tắc hàng đầu mà vị chiến lược gia người Hà Lan luôn yêu cầu các học trò, không gì khác chính là nhiệm vụ đảm bảo quá trình luân chuyển bóng mượt mà trước khi tìm ra những phương án tiếp cận khung thành đối phương. Đây cũng chính là lý do giải thích vì sao Javier Hernandez (sang Bayer Leverkusen) và sắp tới có thể thêm cả James Wilson nữa, những tiền đạo kiểu mẫu “poacher” (săn bàn thuần túy) sẽ không bao giờ có chỗ trong các ý tưởng của “Tu-lip thép”.
Còn người hâm mộ M.U ư? Đã qua rồi cái thời họ được chứng kiến những Ruud van Nistelrooy, Rooney (quá khứ) hay xa hơn là Dwight Yorke và Andy Cole… tung hoành trên khắp các sân cỏ nước Anh.