MỚI NHẤT :
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • Hàng công ĐT Đức: Kẻ cắp không gian

    16:41 Thứ ba 08/09/2015

    Không phải một tiền đạo đích thực nhưng Thomas Mueller mới chính là chân sút nguy hiểm nhất bên phía ĐT Đức vào thời điểm này.

    (BongDa.com.vn) – Không phải một tiền đạo đích thực nhưng Thomas Mueller mới chính là chân sút nguy hiểm nhất bên phía ĐT Đức vào thời điểm này.

    Thomas Mueller luôn thể hiện được sự hiệu quả trong các tình huống dứt điểm cuối cùng. Ảnh: Internet.
    Thomas Mueller luôn thể hiện được sự hiệu quả trong các tình huống dứt điểm cuối cùng. Ảnh: Internet.
    T
    rận gặp Scotland tại vòng loại EURO 2016 đêm qua, cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich vẫn được HLV Joachim Loew bố trí đá tiền vệ tấn công cánh phải như thường lệ. Thay vì đẩy Mueller lên chơi cao nhất trên hàng công, vị chiến lược gia người Đức lại quyết định bố trí Mario Goetze đảm nhiệm vai trò “số 9 ảo”. Tuy nhiên, điều này trên thực tế cũng chẳng hề ảnh hưởng gì tới phạm vi hoạt động của Mueller.

    Dễ dàng nhận thấy rằng, trong phần lớn thời gian của trận đấu, chân sút mang áo số 25 bên phía ĐT Đức đều chủ động di chuyển bó vào khu vực trung lộ đồng thời liên tục tìm cách gây ra áp lực ở khoảng cuối 1/3 sân đối phương. Vô hình chung, điều này cũng khiến cho lối chơi của thầy trò HLV Joachim Loew phần nào trở nên đa dạng và khó lường hơn rất nhiều. Theo đó, hàng công Die Mannschaft có thể tung ra những miếng đánh đến từ mọi hướng mà Mueller chính là sự bất ngờ đáng kể nhất dành cho đối phương.

    Về phần Scotland, ngay cả khi nhận thức được sự nguy hiểm của ngôi sao 25 tuổi thì các hậu vệ đội chủ nhà cũng hoàn toàn “bất lực” trong nhiệm vụ ngăn chặn Mueller. Đơn giản, bởi vì tiền đạo người Đức quá nhạy bén trong các tình huống xâm nhập vòng cấm địa. Nếu như bàn thắng đầu tiên là một pha đi bóng solo đầy quyết đoán rồi dứt điểm hiểm hóc thì đến pha lập công tiếp theo, Mueller lại thể hiện được cảm quan vị trí chuẩn xác của mình khi đứng sẵn ngay sát cầu môn đối phương để chờ bóng.

    Một
    Một “kẻ cắp không gian” theo đúng nghĩa. Ảnh: Internet.

    Trong tình huống kiến tạo giúp cho Ilkay Guendogan ghi bàn, Mueller cũng chủ động chạy chéo sang cánh phải để nhận đường chuyền từ đồng đội, thay vì quá ham bóng dứt điểm. Rõ ràng, ngôi sao 25 tuổi là một cầu thủ tấn công đa năng theo đúng nghĩa và cực kỳ phù hợp với các hệ thống chiến thuật của bóng đá hiện tại. Từ khả năng chớp thời cơ nhanh gọn, dứt điểm linh hoạt cho đến sự đơn giản hóa tối đa trong mỗi pha xử lý cá nhân, tất cả đã biến Mueller trở thành một “kẻ cắp không gian” thực thụ.

    Theo thống kê từ Whoscored, tiền đạo người Đức chỉ chạm bóng tổng cộng 53 lần trong cả trận gặp Scotland, ít nhất trên hàng công nhà ĐKVĐ Thế giới. Tuy nhiên, chính Mueller mới là nhân tố trực tiếp gây ra nguy hiểm nhiều nhất cho tuyến phòng ngự bên phía đối phương, với 2/3 pha dứt điểm trúng khung thành, 2 đường chuyền quan trọng, 3 lần thắng không chiến và hơn tất cả, là 2 bàn thắng vào lưới thủ môn David Marshall (Scotland). Trong vai trò của một “số 9 tự do” kiểu mới, cũng thật khó có thể dự đoán trước rằng Mueller sẽ còn làm được những gì vĩ đại…

    Bạch Dương - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...