MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Hàng công của Inter Milan: Conte bao giờ mới hết đau đầu?

    23:17 Thứ tư 29/01/2020

    BongDa.com.vn Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng vị thuyền trưởng người Italia vẫn chưa thể giải quyết nỗi lo về hàng tiền đạo.

    Nhằm cạnh tranh sòng phẳng với Juventus trong cuộc đua Scudetto, ban lãnh đạo Inter Milan đã tham gia rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Mùa hè vừa qua, họ đã chiêu mộ thành công Romelu Lukaku và Alexis Sanchez từ Manchester United. Ngay lập tức, hàng công của Nerazzurri đã thi đấu đầy thăng hoa khi liên tục nổ súng. Romelu Lukaku hòa nhập rất nhanh, Alexis Sanchez rất nỗ lực còn Lautaro Martinez tiến bộ vượt bậc. Ngay cả khi đã cho PSG mượn Mauro Icardi, “hỏa lực” của Inter Milan vẫn khiến cho nhiều đối thủ phải e dè.

    Hàng công của Inter Milan: Conte bao giờ mới hết đau đầu? - Bóng Đá

     Phong độ chói sáng của Lautaro Martinez và Romelu Lukaku đã giúp Inter Milan thăng hoa.

    Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi kể từ sau khi Alexis Sanchez gặp chấn thương vào đầu tháng 10/2019. Tiền đạo người Chile phải nghỉ thi đấu trong vòng 3 tháng và cơn đau đầu của HLV Antonio Conte về hàng công của Inter Milan cũng bắt đầu từ đây. Trong tay vị thuyền trưởng người Italia khi ấy chỉ còn Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Matteo Politano và chàng trai 17 tuổi Sebastiano Esposito. Hệ quả, Lukaku và Martinez đã phải cày ải liên tục trong thời gian dài bởi phong độ của họ hoàn toàn vượt trội so với 2 cái tên còn lại.

    Antonio Conte rất mong chờ đến kì chuyển nhượng mùa đông để có thêm sự phục vụ của 1 tiền đạo mới, đồng thời chào đón sự trở lại của Alexis Sanchez. Mục tiêu của vị chiến lược gia 51 tuổi là 1 cầu thủ có khả năng không chiến, tì đè tốt để dự phòng cho Romelu Lukaku. Olivier Giroud, Fernando Llorente là những cái tên đã được Giám đốc thể thao Piero Ausilio điền vào danh sách mua sắm.

    Song, đến thời điểm hiện tại, khi tháng 1/2020 đã sắp trôi qua, Inter Milan vẫn chưa thể có được 1 trong 2 cái tên ấy. Olivier Giroud không chấp nhận chuyển đến Giuseppe Meazza chỉ để đánh bóng băng ghế dự bị. Fernando Llorente vẫn còn hợp đồng với Napoli đến tháng 6/2021 và để sở hữu “Vua sư tử”, Nerazzurri phải chấp nhận chi tiền. Vậy nên, mọi quá trình thương lượng đều rơi vào bế tắc.

    Chưa thể chiêu mộ tân binh, hàng công của Inter Milan lại liên tục phải đón nhận tổn thất. Alexis Sanchez sa sút phong độ thảm hại và các Interista chỉ muốn đẩy tiền đạo người Chile trở lại Manchester United càng sớm càng tốt. Matteo Politano vừa bị bán sang Napoli. Mới đây, Lautaro Martinez phải nhận thẻ đỏ trong cuộc chạm trán với Cagliari và bị treo giò ở 2 trận đấu sắp tới, trong đó có cuộc đối đầu với đại kình địch cùng thành phố AC Milan. Rossoneri đã hồi sinh kể từ khi Zlatan Ibrahimovic trở lại San Siro và họ sẽ không dễ bị đánh bại như ở trận lượt đi.

    Hàng công của Inter Milan: Conte bao giờ mới hết đau đầu? - Bóng Đá

     Các Interista đang lo lắng vì tấm thẻ đỏ của Lautaro Martinez.

    Cuộc đua Scudetto đang trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt. Inter Milan đang kém Juventus 3 điểm và bị Lazio bám sát với 2 điểm ít hơn. Mặc dù đã chiêu mộ thành công Ashley Young, Victor Moses và Christian Eriksen nhưng việc không có thêm tiền đạo mới vẫn đang khiến cho các Interista cảm thấy lo lắng. HLV Antonio Conte cũng vậy. Có thể nói, trong sự nghiệp cầm quân của mình, chưa bao giờ ông phải đau đầu vì hàng công như lúc này. Bây giờ, tất cả chỉ còn biết trông mong vào nỗ lực của Piero Ausilio trên thị trường chuyển nhượng trong những ngày cuối cùng của phiên chợ mùa đông.

    (*) Ngày đầu tiên của Victor Moses tại Inter Milan:

    Faro | 22:47 29/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...