MỚI NHẤT :
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • Hàng công bùng nổ, Argentina vùi dập “kẻ nhược tiểu”

    10:59 Thứ bảy 05/09/2015

    Trong một ngày mà các mũi nhọn tấn công bên phía Argentina đều đạt phong độ cao, đội bóng xứ sở Tango đã dễ dàng đè bẹp Bolivia với tỷ số đậm đà 7-0.

    (BongDacom.vn) – Trong một ngày mà các mũi nhọn tấn công thượng thặng bên phía Argentina đều đạt phong độ cao, đội bóng xứ sở Tango đã dễ dàng đè bẹp Bolivia với tỷ số đậm đà 7-0.

    Các chân sút bên phía Argentina đã có một ngày thi đấu bùng nổ. Ảnh: Internet.
    Các chân sút bên phía Argentina đã có một ngày thi đấu bùng nổ. Ảnh: Internet.
    D
    o tính chất giao hữu nên HLV Tata Martino không tung ra đội hình mạnh nhất. Cụ thể, hàng thủ và tuyến giữa bên phía Albiceleste đã xuất hiện khá nhiều gương mặt mới trong trận này, như Emmanuel Mas (San Lorenzo), Milton Casco (Newell’s Old Boys), Ramiro Funes Mori (Everton), Matias Kranevitter (Riber Plate) hay đáng chú ý nhất là Roberto Pereyra, ngôi sao đang đầu quân cho Juventus.

    Sergio Aguero (Argentina). Ảnh: Internet.
    Sergio Aguero (Argentina). Ảnh: Internet.

    Mặc dù vậy, bằng nền tảng lực lượng hoàn toàn vượt trội so với đối thủ dưới cơ Bolivia, đội bóng xứ Tango đã nhanh chóng nhập cuộc một cách áp đảo và vươn lên dẫn trước 3-0 ngay từ hiệp thi đấu thứ nhất. Sau giờ nghỉ, “cơn mưa” bàn thắng vẫn tiếp tục trút lên đầu thầy trò HLV Julio Cesar Baldivieso tội nghiệp. Lần lượt Ezequiel Lavezzi và Sergio Aguero đều đã có được cú đúp cho riêng mình.

    Lúc này, HLV Martino mới quyết định tung Lionel Messi vào sân. Và chỉ đúng 2 phút sau khi xuất hiện, ngôi sao của Barcelona đã đánh đầu chuẩn xác để gia tăng cách biệt lên thành 5-0 cho đội nhà. Không muốn kém cạnh các đồng đội, đến phút thứ 75, M10 đã hoàn thành cú đúp sau tình huống đi bóng vượt qua cả thủ thành Vaca bên phía Bolivia rồi dứt điểm.

    Dù vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Messi vẫn có được một cú đúp. Ảnh: Internet.
    Dù vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Messi vẫn có được một cú đúp. Ảnh: Internet.

    Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, tài năng trẻ thuộc biên chế Atletico Madrid, Angel Correa giúp Argentina ấn định thắng lợi tưng bừng 7-0, qua đó tạm thời xua tan đi phần nào nỗi buồn về thất bại trước Chile ở kỳ Copa America 2015.

    Đội hình xuất phát:

    Argentina: Romero; Rodriguez, Casco (Roncaglia 77′), Funes Mori, Mas; Lamela (Banega 77′), Pereyra, Kranevitter; Gaitan (Messi 65′), Aguero (Tevez 80′), Lavezzi (Correa 81′)

    Bolivia: Vaca; Smedberg-Dalance (Ramallo 65′), Melean (Chumacero 46′), Zenteno, Raldes; Hurtado, Bejarano (Lizio 46′), Cardozo (Eguino 46′); Moreno, Arce (Cabrera 46′), Veizaga

    Bàn thắng:

    Argentina: Lavezzi (4′, 41′), Aguero (34′, 60′), Messi (67′, 75′), Correa (84′)

    Bạch Dương - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...