MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Hàng công bế tắc, SLNA hòa trận thứ 4 liên tiếp

    19:41 Thứ bảy 18/05/2019 | 3

    BongDa.com.vn Hòa trận thứ 4 liên tiếp, SLNA lỡ cơ hội soán ngôi nhì bảng của Hà Nội FC. Ngược lại Sanna Khánh Hòa vẫn đứng chót bảng.

    Bị Khánh Hòa cầm chân với tỷ số 0-0 ngay trên sân nhà, SLNA đã có trận hòa thứ tư liên tiếp. Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng không thắng và cũng không thua. Thành tích này khiến khán giả nhà rất thất vọng. Cổ động viên đã đặt biệt danh cho đội là "vua hòa" và đổi tên HLV Nguyễn Đức Thắng thành Nguyễn Đức Hòa, giống như vị thuyền trưởng Thanh Hóa, Nguyễn Đức Thắng từng muốn đổi tên để đổi vận cho đội nhà.

    Thời tiết khắc nghiệt của sân Vinh khiến SLNA và Sanna Khánh Hòa thi đấu cầm chừng trong hiệp 1. Đội bóng xứ Nghệ chơi tấn công thiếu khởi sắc do vắng ngòi nổ Phan Văn Đức. Mặc dù vậy, máu đã đổ trên sân khi trung vệ Damir Memovic dính chấn thương sau pha va chạm với tiền đạo Youssouf Toure. Trong khi đó, Sanna Khánh Hòa chủ yếu thi đấu phòng ngự phản công. Phải đến phút 21, Tấn Tài mới có cú sút đầu tiên về phía khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

    Hàng tấn công bế tắc, SLNA hòa trận thứ 4 liên tiếp - Bóng Đá

     Michael Olaha không đạt phong độ cao. Ảnh: VPF.

    SLNA chủ yếu tấn công bên cánh trái nơi có Đình Đồng và cựu tuyển thủ U23 Việt Nam, Phạm Xuân Mạnh. Phút 27, Xuân Mạnh chuyền bóng đẹp mắt nhưng đáng tiếc tiền đạo Hồ Tấn Tài dứt điểm chạm cột dọc. Phút 36, thủ môn Tuấn Mạnh đấm bóng không thành công, bóng đến chân Đình Đồng, hậu vệ này suýt lập siêu phẩm từ cú vô lê cách khung thành gần 30m, đáng tiếc bóng đi chệch cột.

    Hiệp 2, SLNA dồn đội hình lên cao thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm. Ở chiều ngược lại Sanna Khánh Hòa cũng tỏ ra lợi hại trong các pha phản công nhanh. Phút 63, Duy Thanh chuyền bóng thuận lợi cho Đình Lợi một mình trong vòng 16m50 tuy nhiên cú sút của cầu thủ này lại thiếu chính xác, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số của trận đấu.

    Các pha phản công của đội khách rất nguy hiểm nhờ khả năng đè người, giữ bóng của tiền đạo Toure. Phút 80, Toure chuyền bóng như đặt cho Duy Anh, thế nhưng cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị này dứt điểm thiếu chính xác khiến bóng vọt xà.

    Hàng tấn công bế tắc, SLNA hòa trận thứ 4 liên tiếp - Bóng Đá

     Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc bị đối thủ đeo bám rất sát.

    Kiểm soát bóng đến 60% song các pha phối hợp của đội chủ nhà khá rời rạc. Hầu hết những đường tấn công đều dừng lại trước vòng 16m50 của Sanna Khánh Hòa. Có thể thấy lối chơi của đội bóng xứ Nghệ chủ yếu phụ thuộc vào tiền vệ tổ chức Hồ Khắc Ngọc và tiền đạo Olaha. Một khi bộ đôi này bị đối phương khóa chặt, hàng tấn công của SLNA trở nên bế tắc.

    Hòa trận thứ 4 liên tiếp, SLNA bỏ lỡ cơ hội vượt qua Hà Nội FC trên bảng xếp hạng. Do Hải Phòng bị Thanh Hóa cầm hòa, Than Quảng Ninh thua TP.HCM, nên đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn tạm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 17 điểm. Trong khi đó Sanna Khánh Hòa vẫn xếp chót bảng với 6 điểm sau 10 trận.

    Đội hình thi đấu:

    SLNA: Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Văn Khánh, Damir Memovic, Đình Đồng, Ngọc Toàn, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Xuân Thắng, Olaha, Tuấn Tài.

    Khánh Hòa: Tuấn Mạnh, Tấn Điền, Trọng Bình, Zarour Chaher, Đình Lợi, Đình Khương, Trùm Tỉnh, Văn Vũ, Tấn Tài, Duy Thanh, Youssouf Toure.

    Tiểu Phương | 19:00 18/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...