MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Hai năm sau nỗi đau, Sheva giờ đây đã đứng trước cổng thiên đường

    16:31 Thứ hai 14/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Huyền thoại bóng đá Ukraine đang đứng trước cơ hội lập nên chiến tích đầu tiên cùng đội tuyển nước nhà trong cương vị HLV.

    Ngày 16/02/2016, LĐBĐ Ukraine vui mừng công bố bổ nhiệm huyền thoại Andriy Shevchenko vào vị trí trợ lý HLV ĐTQG cho chiến lược gia Mykhaylo Fomenko. Họ hy vọng kinh nghiệm của Sheva sẽ giúp ích các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị và thi đấu ở EURO 2016 trên đất Pháp. Thế nhưng, năm đó Ukraine đã thảm bại. Họ toàn thua cả 3 trận vòng bảng, bị loại trong tình cảnh là đội tuyển có thành tích tệ hại nhất giải đấu.

    Ngay lập tức, LĐBĐ Ukraine kết thúc với Fomenko, họ bổ nhiệm Sheva vào chiếc ghế nóng của đội tuyển cùng bản hợp đồng 2 năm, hướng đến mục tiêu giành vé tham dự World Cup 2018. Không may cho Sheva và các học trò, lá thăm lại đưa họ vào bảng đấu vòng loại với những đối thủ khó khăn gồm Iceland, Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với Ukraine, cả 4 đội tuyển trên đều đã tham dự EURO 2016 trước đó. Dù vậy, huyền thoại sinh năm 1976 có khởi đầu khá tốt với 2 trận thắng và 2 trận hòa trước khi bị Croatia đánh bại ở lượt 5 với tỉ số 1-0.

    Hai năm sau nỗi đau, Sheva giờ đây đã đứng trước cổng thiên đường - Bóng Đá

     Gương mặt ưu tư của Sheva khi đánh mất cơ hội dự World Cup 2018.

    Trận đấu cuối cùng, Sheva cùng các học trò gặp lại Croatia ở sân nhà trong bối cảnh hai đội có cùng 17 điểm, cạnh tranh trực tiếp cho vị trí thứ 2, giành 1 vé tham dự vòng play-off. Tuy nhiên, vì kém hiệu số phụ, nhiệm vụ của Ukraine là phải thắng trong khi đó Croatia chỉ cần 1 trận hòa. Như chúng ta đã biết, Croatia sau này đã có hành trình tuyệt vời trên đất Nga và trở thành Á quân World Cup 2018.

    Khoảnh khắc, Croatia cướp đi hy vọng tham dự World Cup 2018 khỏi SVĐ Kiev, Sheva đứng chết lặng, các học trò của anh không ít người đã ngã gục xuống sân. Dù vậy, bóng đá Ukraine không hề tuyệt vọng. Họ tiếp tục ký hợp đồng với Sheva cho chiến dịch vòng loại EURO 2020.

    Và niềm tin đó đã được đền đáp xứng đáng. Kể từ sau nỗi đau ngày 09/10/2017 ở Kiev, Ukraine đã lột xác trở thành một trong những đội tuyển châu Âu có phong độ tốt nhất suốt 2 năm qua. Trải qua 18 trận, Ukraine giành 11 chiến thắng, hòa 6 và chỉ thua 1. Đáng chú ý, trận thua duy nhất của họ diễn ra ở lượt đấu cuối UEFA Nations League trong bối cảnh Ukraine đã chắc chắn có ngôi đầu bảng.

    Hai năm sau nỗi đau, Sheva giờ đây đã đứng trước cổng thiên đường - Bóng Đá

     Sheva lúc này đã tạo nên được một tập thể Ukraine vững mạnh, kỷ luật.

    Tại vòng loại EURO 2020, Ukraine tiếp tục rơi vào bảng đấu tử thần với Bồ Đào Nha và Serbia, 2 đội đã tham dự World Cup 2018. Tuy nhiên, 2 cái tên kể trên chẳng thể làm khó Sheva và các học trò. Hòa BĐN 0-0 và thắng Serbia 5-0, Ukraine đang chễm trệ ngôi đầu bảng B với 16 điểm (5 thắng, 1 hòa). Ấn tượng hơn, lối chơi kỷ luật giúp Ukraine đang cùng Bỉ là 2 đội tuyển để thủng lưới ít nhất vòng loại lúc này với chỉ 1 bàn thua.

    Đêm nay, Ukraine tiếp tục có một trận đấu quyết định ở Kiev. Thế nhưng, tình cảnh của họ lúc này đã khác, chỉ cần một trận hòa trước Bồ Đào Nha với bất kỳ tỉ số nào, Ukraine sẽ chính thức giành vé đến EURO 2020.

    Mà cho dù có thua đêm nay, Ukraine cũng gần như sẽ đi tiếp. Họ chỉ bị loại khi thất bại 0-6 trở lên trước Serbia ở lượt cuối cùng. Nói cách khác 'cổng thiên đường' đã mở ra với Sheva, vấn đề lúc này là anh cùng các học trò muốn bước qua khi nào...

    Thành Đạt | 16:15 14/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...