MỚI NHẤT :
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Hài hước tên Việt hóa của cầu thủ V-League nhập tịch

    08:29 Thứ ba 24/01/2017 | 2

    “Hoàng Vũ Samson hay Đỗ Merlo còn có thể đoán được là cầu thủ nhập tịch, chứ đố bạn nghe tên Nguyễn Hữu Long hay Nguyễn Trung Đại Dương mà tìm khắp sân thấy chỉ thấy ông Tây, chẳng thấy cầu thủ nội nào cả”, một thành viên BTC V-League hài hước chia sẻ...

     - Bóng Đá

    Trung vệ Hà Lan Danny Van Bakel chọn tên Nguyễn Hữu Long khiến nhiều khán giả Thanh Hóa cũng nhầm lẫn.

    Câu chuyện Việt hóa tên gọi khi đăng ký quốc tịch Việt Nam của một số cầu thủ ngoại có thâm niên chơi bóng ở V-League không còn là chuyện xa lạ. Tuy nhiên, vẫn có không ít trường hợp khiến khán giả trên sân cười ồ khi thấy BTC xướng tên Việt 100% nhưng chẳng thấy cầu thủ nội đâu mà lại là một ông Tây cao lớn, hoặc một cầu thủ da màu vạm vỡ.

    Ở trận khai mạc V-League 2017 trên sân Thống Nhất, khán giả chủ nhà TP HCM liên tục bật cười khi BTC đọc tên một thành viên của đội khách CLB Quảng Nam, tiền vệ Nguyễn Trung Đại Dương. Thực tế, Đại Dương chẳng hề xa lạ với bóng đá Việt Nam bởi tên thật của anh là Suleiman Oladoja, người có thâm niên chơi cho nhiều CLB trong nước như Navibank Sài Gòn, Lâm Đồng, Kiên Giang, B.Bình Dương.

    “Lúc xem danh sách, khán giả cứ tìm xem Đại Dương là ai mà lạ như vậy. Đáng nói là do Quảng Nam xuất phát với 3 ngoại binh, nhưng lại chỉ thấy có hai tên tiếng Anh nên mọi người cứ thắc mắc ông ngoại binh da màu là ai mà quen vậy. Đến khi biết đó là Suleiman, ai cũng bật cười”, chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ.

    Không chỉ Suleiman, một số ngoại binh nhập tịch đã chọn những cái tên vô cùng Việt hóa ở V-League 2017. Theo đó SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh đã tiến hành làm các thủ tục để nhập tịch cho Gaston Merlo và Geoffrey Kizito. Cả hai sẽ sớm mang tên Việt đó là Đỗ Merlo (Gaston Merlo) và Trần Trung Hiếu (Geoffrey Kizito).

     - Bóng Đá

    Suleiman không phải là cái tên xa lạ nhưng lại khiến tất cả ngạc nhiên khi lấy tên Nguyễn Trung Đại Dương.

    “Sắp tới, khán giả Quảng Ninh sẽ gọi “Hiếu ơi cố lên”, khi đó người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ đang gọi một cầu thủ trẻ nào đó mới trưởng thành từ lò đào tạo của Than Quảng Ninh. Tương tự, khán giả Thanh Hóa cũng đang rối vì Nguyễn Hữu Long. Đó là trung vệ điển trai của Hà Lan Danny Van Bakel, cậu ta lấy vợ Việt rồi đổi thành Hữu Long. Thật thú vị”, một thành viên BTC V-League chia sẻ.

    Nhiều cầu thủ ngoại có tên tuổi khi nhập tịch Việt Nam thường chọn tên nửa Việt, nửa Anh để khán giả dễ nhớ như Phan Văn Santos, Huỳnh Kesley, Hoàng Vũ Samson... Tuy nhiên, nhiều ngoại binh gần đây chấp nhận Việt hóa 100% danh xưng, khiến khán giả nhiều phen cười ồ vì thấy lạ và thú vị.

    Anh Dũng | 07:10 24/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...