MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Hai câu hỏi trước thềm trận chung kết Cúp Quốc gia 2017

    11:08 Thứ năm 09/11/2017

    BongDa.com.vn Cuộc chiến giữa hai đội bóng có tên tuổi trên bản đồ bóng đá Việt Nam, B.Bình Dương và SLNA, hứa hẹn sẽ thêm phần kịch tính với hai câu hỏi bí ẩn cần có lời giải đáp.

    Từ trước đến nay, Cúp quốc gia thường không thu hút được nhiều sự quan tâm, chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ, bởi nó chỉ được coi là sân chơi hạng 2 của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng Cúp quốc gia năm nay sẽ khác, bởi người ta đang chờ đợi kết cục của trận chung kết Cúp quốc gia 2017 để trả lời cho 2 câu hỏi.

    Đội bóng nào sẽ đi vào lịch sử?

    Hai câu hỏi trước thềm trận chung kết Cúp quốc gia 2017 - Bóng Đá

     Bình Dương hay SLNA sẽ phá vỡ kỷ lục Cúp Quốc gia?

    Kể từ khi ra đời vào năm 1992 đến nay, Cúp bóng đá quốc gia đã trải qua 24 lần tổ chức. Tính đến nay, đã có tổng cộng 15 nhà vô địch giải đấu. Thế nhưng chưa có CLB nào từng 3 lần đoạt được chiếc Cúp này, cho dù đã có tới 8 CLB từng 2 lần được nâng cao chiếc Cúp là Hải Quan (năm 1996, 1997), Hải Phòng (năm 1995, 2014), CA.TPHCM (năm 1998, 2001), Bình Định (năm 2003,2004), SHB.Đà Nẵng (năm 1993, 2009), CSG (năm 1992, 2000), B.Bình Dương (năm 1994, 2015) và SLNA (năm 2002, 2010). Chính vì thế nếu giành chiến thắng sau 2 trận chung kết Cúp quốc gia năm nay, SLNA hoặc B.Bình Dương sẽ đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng Việt Nam đầu tiên 3 lần đăng quang ngôi vô địch Cúp quốc gia.

    Ai sẽ soán ngôi của Đỗ Merlo?

    Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng của Cúp quốc gia năm nay, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Cúp quốc gia 2017 là tiền đạo Đỗ Merlo với 7 bàn thắng. Tuy nhiên tiền đạo nhập tịch này không còn khả năng nâng cao thành tích của mình thêm nữa bởi đội bóng của anh - SHB.Đà Nẵng, đã phải dừng chân ở bán kết sau khi thất bại trước B.Bình Dương.

    Hai câu hỏi trước thềm trận chung kết Cúp quốc gia 2017 - Bóng Đá

     "Chân sút" nào đủ sức hạ bệ Đỗ Merlo ở Cúp Quốc gia?

    Dẫu vậy, con số 7 bàn thắng vẫn là một thách thức không nhỏ đối với các cầu thủ của cả SLNA lẫn B.Bình Dương. Bởi các cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng đất Thủ ở Cúp quốc gia năm nay là Diogo, Hoài Nam, Văn Vũ đều mới chỉ ghi được 3 bàn. Còn bên phía đội bóng xứ Nghệ là Phúc Tịnh và Quế Ngọc Hải cũng mới có 4 bàn. Dẫu sao họ cũng còn 180 phút thi đấu ở trước mắt để nâng cao thành tích ghi bàn của mình.

    Trong một thế trận cởi mở bởi cả B.Bình Dương lẫn SLNA đều đã chính thức trụ hạng và không còn mục tiêu phấn đấu ở V-League, rất có thể hai đội sẽ thoải mái phô diễn và cống hiến cho người hâm mộ những bữa tiệc bàn thắng. Và khi đó, rất có thể khoảng cách 3-4 bàn so với Đỗ Merlo sẽ được các chân sút hai đội san lấp sau 2 trận chung kết Cúp quốc gia năm nay. Không loại trừ khả năng sẽ có 1 cầu thủ san bằng hoặc vượt qua thành tích của Đỗ Merlo để giành danh hiệu Vua phá lưới Cúp quốc gia 2017.

    Trong lịch sử, B.Bình Dương đã 2 lần thất bại trong trận chung kết Cúp quốc gia (năm 2008 và 2014). Còn con số này bên phía SLNA là 1 (năm 2011).

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 10:20 09/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...