MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • HAGL và Đồng Nai đua trụ hạng: “Thỏ non gặp cáo già”

    18:39 Thứ năm 30/07/2015

    Kết thúc vòng 18 V-League, Đồng Nai có chiến thắng quan trọng trước QNK Quảng Nam để vươn lên bằng điểm với HAGL trên bảng xếp hạng.

    Đứng cuối bảng xếp hạng nhưng HLV Trần Bình Sự vẫn tự tin trong cuộc đua trụ hạng với HAGL.

    HAGL & Đồng Nai đua trụ hạng: “Thỏ non gặp cáo già”
    HLV Trần Bình Sự tự tin trong cuộc đua trụ hạng với HAGL
    K
    ết thúc vòng 18 V-League, Đồng Nai có chiến thắng quan trọng trước QNK Quảng Nam để vươn lên bằng điểm với HAGL (2 đội cùng được 13 điểm) trên bảng xếp hạng. Tuy vậy, đội bóng miền đông vẫn xếp dưới đội bóng phố Núi do thua chỉ số phụ. V-League 2015 còn đến 8 vòng đấu mới hạ màn nhưng theo HLV Trần Bình Sự, cuộc đua trụ hạng giờ đây chỉ là cuộc đấu tay đôi giữa Đồng Nai và HAGL.

    “Khoảng cách giữa Đồng Nai, HAGL với các đội xếp trên không quá lớn, nhưng theo tôi cuộc đua trụ hạng giờ là chuyện của chúng tôi với đội bóng của bầu Đức. Bởi ai cũng biết Cần Thơ đang được đầu tư lớn và họ cũng đưa về nhiều cầu thủ chất lượng trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa vừa qua.

    Nói gì thì nói, tôi vẫn đánh giá cao Cần Thơ hay QNK Quảng Nam trong cuộc đua ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Còn với Đồng Nai, tôi hy vọng chiến thắng trước QNK Quảng Nam ở vòng 18 sẽ giúp đội bóng thi đấu tự tin hơn ở giai đoạn khó khăn sắp tới”, HLV Trần Bình Sự chia sẻ.

    Nói về cuộc đua với HAGL, HLV trưởng của Đồng Nai vẫn giành cho đối thủ sự tôn trọng nhất định: “HAGL có lứa cầu thủ trẻ chất lượng, kỹ thuật cá nhân tốt và họ cũng vừa lấy lại sự tự tin sau chiến thắng trước B.Bình Dương. Trong khi đó, Đồng Nai chúng tôi lại có tuổi đời trung bình thuộc diện cao nhất V-League. Việc phải thi đấu với mật độ dày đặc thế này là thiệt thòi không nhỏ đối với HAGL”.

    Đánh giá cao đối thủ là thế, nhưng có thể nhận thấy không chỉ riêng ông Sự “gỗ” mà cả các lãnh đạo Đồng Nai vẫn tỏ ra hết sức bình thản khi đội bóng này liên tục xếp chót bảng xếp hạng V-League trong những vòng đấu vừa qua. Tất cả đều tin rằng Đồng Nai sẽ “thoát chết” vào cuối mùa giải.

    Rõ ràng ở thời điểm hiện tại, HAGL đang được giới truyền thông, dư luận quan tâm đặc biệt. Nhưng đó lại là lợi thế không nhỏ đối với Đồng Nai. Vì chính việc có sức hút hơn hẳn đối thủ có thể sẽ là sức ép không nhỏ đối với “những đứa trẻ nhà bầu Đức”. Cái thế HAGL nay cũng đã khác xưa rất nhiều khi mà các đội khác hễ cứ gặp quân bầu Đức là “đá hết mình, đá cho bõ ghét”.

    HAGL & Đồng Nai đua trụ hạng: “Thỏ non gặp cáo già”
    Nhiều khó khăn đang chờ thầy Giôm và HAGL

    Hơn nữa, khi V-League về cuối mùa giải, việc có “bạn” cũng sẽ có lợi cho các đội bóng như Đồng Nai rất nhiều so với một HAGL đang bị “quây” tứ phía. Không nói đâu xa, trong khi HAGL trở lại mặt đất với trận thua SHB Đà Nẵng ở vòng 18 thì những Đồng Nai hay Cần Thơ lại dễ dàng giành chiến thắng mà ai cũng hiểu 3 điểm mà họ có được ấy không chỉ dựa vào những nỗ lực trên sân cỏ.

    Về “người cầm lái”, một thầy Giôm mới lần đầu cầm quân ở V-League chắc chắn không thể bì được với một Trần Bình Sự đã quá rành rẽ cũng như có nhiều mối quan hệ ở đấu trường khắc nghiệt nhất Việt Nam. Minh chứng ở chỗ, ông Sự “gỗ” hiểu được cái thế của Đồng Nai đang ở đâu nên chấp nhận mất điểm trước những đối thủ “xương” để có những toan tính cho việc lấy 3 điểm trước đối thủ vừa tầm hơn.

    Ông Trần Bình Sự cũng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Graechen ở độ quái, chiến thuật thi đấu trến sân lẫn chiến thuật “núp gió” qua từng vòng đấu. Đó cũng là điều HAGL đang thiếu giữa cuộc chơi đầy chông gai V-League. Dù thế nào, người ta cũng đang rất chờ đợi liệu Đồng Nai có tiếp tục giữ được cái đầu lạnh và HAGL có lấy lại được cảm hứng chơi bóng cho đến trước trận “chung kết” trực tiếp giữa họ ở vòng 23 (28/8) hay không.

    Anh Khoa - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...