MỚI NHẤT :
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • “HAGL tự cứu mình trong cuộc chiến chống xuống hạng”

    19:19 Thứ năm 03/09/2015

    Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng, trước khi nói HAGL được các đội bóng khác cứu trong cuộc chiến chống xuống hạng.

    (BongDa.com.vn) – Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng, trước khi nói HAGL được các đội bóng khác cứu trong cuộc chiến chống xuống hạng, thì phải nên nhớ chính họ đã tự cứu mình, sau chiến thắng quả cảm 1-2 trước Đồng Nai ở vòng 23.

    “HAGL tự cứu mình trong cuộc chiến chống xuống hạng”
    HAGL tự cứu mình khi giành chiến thắng 2-1 trước Đông Nai. Ảnh: Internet.
    T
    rước cuộc đối đầu với Đồng Nai, đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng với HAGL, nhiều người tự tin khẳng định một tấm vé xuống hạng nhất đã dành cho đội bóng của bầu Đức.

    Tuy nhiên, chiến thắng quả cảm 2-1 của đội bóng phố núi trước các học trò HLV Trần Bình Sự ngay trên sân Đồng Nai, chính là mấu chốt để HAGL “lột xác” ở những trận cầu sau đó.

    “Tôi thấy nhiều người nói rằng HAGL được các đội bóng khác ở V-League cứu trong cuộc chiến trụ hạng, nhưng theo quan điểm của tôi thì chính những cầu thủ HAGL đã tự cứu mình trước.

    Minh chứng rõ ràng nhất là ở trận đấu gặp Đồng Nai, nếu họ không đồng lòng quyết tâm, không có chuyên môn sao đánh bại được đối thủ giàu kinh nghiệm đoàn quân của HLV Trần bình Sự ngay trên sân nhà của họ.

    Bóng đá ở ta biết rằng còn nhiều phức tạp, bởi những mối quan hệ rích rắc, nhưng quan điểm của tôi là HAGL đã tự cứu mình trước,” Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương khẳng định HAGL đã tự cứu mình trong cuộc chiến trụ hạng.

    “HAGL tự cứu mình trong cuộc chiến chống xuống hạng”
    HLV Nguyễn Quốc Tuấn giúp HAGL thay da đổi thịt với 9 diểm sau ba lượt trận gần đây. Ảnh: Internet.

    Chính thức sa thải HLV Graechen ở vòng 21 sau thất bại 0-1 trước Đồng Tháp, HAGL thực sự lột xác với 3 trận đấu họ giành được 9 điểm có được vị trí thứ 11 trên BXH.

    Chia sẻ về sự thăng hoa của đội bóng phố núi ở ba vòng đấu gần đây, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho hay: “HAGL luôn nhận mình với tư thế của kẻ cửa dưới, nhưng chúng tôi luôn đồng lòng chung sức thi đấu đến những giây phút cuối cùng. Chúng tôi không chấp nhận đầu hàng số phận.

    Nhiệm vụ hiện tại của tôi là cùng đội bóng thi đấu tốt ở hai trận còn lại của mùa giải. HAGL không quan tâm nhiều đến những lời đồn đoán của dư luận. Tôi hài lòng về những gì các em đã thể hiện sau ba trận vừa qua.”

    “HAGL tự cứu mình trong cuộc chiến chống xuống hạng”
    Chuyên gia Đoàn Minh Xương khẳng định HAGL tự cứu mình. Ảnh: Internet.

    Với 9 điểm sau 3 vòng đấu gần đây nhất, HAGL đã trở về từ “cõi chết”. Hiện tại đều có 23 điểm như HAGL, nhưng do hiệu số cao hơn Đồng Tháp và Cần Thơ, (Đồng Nai 18 điểm cuối bảng), thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ cần đúng một điểm ở hai lượt trận cuối, sẽ chính thức trụ lại V-League 2015.

    Ở vòng 23, HAGL sẽ gặp ĐTLA trên sân nhà Pleiku. Đội khách ĐTLA đã tự làm yếu mình trong chuyến làm khách trên phố núi bởi rất nhiều trụ cột của “Gạch” dính chấn thương, nhận thẻ sau trận đấu với Đồng Nai ở vòng 23.

    Nếu không thể giành được 1 điểm trước ĐTLA, HAGL vẫn tràn đầy cơ hội vì vòng cuối họ chỉ gặp Sanna Khánh Hòa, đội bóng đã hết mục tiêu ở V-league 2015. Hơn nữa, chiến thắng thắng 4-2 ở giai đoạn lượt đi sẽ là động lực khiến HAGL nghĩ đến một cái kết đẹp ở phố biển Nha Trang.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...