(BongDa.com.vn) – Từ một đội bóng đá đâu thua đó và không biết đến 3 điểm trong một khoảng thời gian quá dài đến trụ hạng thành công là một câu chuyện rất khác của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Đội bóng phố Núi đã có đến 19 trận không biết thắng trận là gì và con số ấy rất khủng khiếp so với sự kỳ vọng. Ấy vậy mà những điều thần kỳ và không thể tin nổi đã xuất hiện.
HAGL vừa chính thức trụ hạng với 24 điểm trước khi vòng đấu cuối cùng diễn ra, trong đó có 10 điểm ở 4 lượt đấu vừa qua là câu chuyện lạ lùng của V-League. Bởi trước đó, với 21 trận đấu đã qua, HAGL chỉ có được 14 điểm và chiếc vé xuống hạng đã nằm trong tầm tay. Điều chua xót với HAGL khi thuyền trưởng của họ phải rời bỏ chiếc ghế đầy tâm huyết để nhường lại cho người trợ lý của mình vì thành tích kém cỏi đó.
Bóng đá đẹp là điều mà bất kỳ CĐV nào cũng mê một cách say đắm. Nhưng với V-League, đẹp đâu có nghĩa là chiến thắng và trụ hạng thành công. HAGL hiểu điều đó nhưng có lẽ con đường mà họ chọn đã quá chông gai hơn là họ tưởng rất nhiều. Ở V-League, rất nhiều người đều tin rằng, HAGL sẽ khó mà trụ hạng vì con đường mà đội bóng này đang đi. Chỉ có người HAGL là tin vào bản thân và những đều không tưởng.
Và chính HAGL đã làm được những điều không tưởng ấy dù những đôi chân trẻ của đội bóng này không ít lần quỵ ngã trong nước mắt. Với những người yêu bóng đá đẹp, không một ai muốn thấy những điều đẹp thất bại và xa rời với sân khấu mà đúng ra phải là nơi để cái đẹp được phô diễn. May mắn cho những con người ấy là HAGL vẫn sống và tồn tại ở V-League ở mùa giải tới.
Vấn đề là, HAGL sẽ đi theo con đường nào để tiếp tục tồn tại ở mùa giải tới mà thôi. Một năm khó khăn đã qua đi và giờ là lúc để HAGL nhìn lại chặng đường đầy chông gai mà họ đã dấn thân. Liệu các chàng trai ấy sẽ tiếp tục được trui rèn lòng dũng cảm trên những mảnh vỡ thủy tinh, trên những chông nhọn hay sẽ đi trên con đường được trải hoa hồng?
Không ai dám chắc về con đường sắp tới mà HAGL sẽ đi cả. Tất cả chỉ mong rằng, HAGL nên bình tâm trở lại và chọn cho mình một lối đi phù hợp hơn. Và đừng ảo tưởng về sự thần kỳ sẽ xuất hiện ở những vòng đấu cuối cùng như mùa giải năm nay. Là bởi, sẽ không có bất kỳ sự đẹp đẽ nào nữa nếu HAGL vẫn sống trong những trạng thái âu lo và đợi chờ.
Dẫu sao, HAGL cũng đã chính thức trụ hạng. Mọi việc phía trước sẽ được những người có trách nhiệm hướng HAGL đi trên con đường thành công hơn. Còn bây giờ, hãy để các cầu thủ HAGL được tận hưởng thành quả mà họ đã kịp đạt được ở những thời khắc khó khăn nhất là trụ hạng.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam