MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • ‘HAGL may mắn mới ghi được bàn vào lưới CLB Hà Nội’

    23:47 Thứ ba 15/05/2018 | 2

    HLV Phan Thanh Hùng tin rằng HAGL tiến bộ rất nhiều nhưng CLB Hà Nội mới là đội mạnh hơn hẳn sau trận hòa 1-1 giữa đôi bên tại tứ kết lượt về Cúp quốc gia 2018 diễn ra tối nay.

     - Bóng Đá

     HLV Phan Thanh Hùng tin rằng HAGL chỉ may mắn khi ghi được bàn vào lưới CLB Hà Nội trong một hiệp đấu họ bị áp đảo toàn diện. Ảnh: Việt Hùng.

    HAGL đã có một trận đấu tốt trên “chảo lửa” Hàng Đẫy của đối thủ Hà Nội. Đoàn quân phố núi bị đối thủ dồn ép khủng khiếp trong phần lớn thời gian hiệp một nhưng bất ngờ có bàn mở tỷ số nhờ công của Nguyễn Văn Toàn ở phút 41.

    Phải tới phút 81, cầu thủ vào thay người Thành Chung mới có pha lập công “quý như vàng” gỡ hòa cho chủ nhà. Đội bóng thủ đô hòa chung cuộc 3-3 với đối thủ và đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

    Chia sẻ với chúng tôi, HLV Phan Thanh Hùng nhận xét: “CLB Hà Nội nhiều cơ hội hơn hẳn. Họ có nhiều cơ hội nhưng không dứt điểm được thành bàn trong hiệp một. Cùng lúc ấy, HAGL lại may mắn ghi được bàn. Nhưng bàn thắng ấy của Gia Lai chỉ tạo thêm tình tiết căng thẳng cho trận đấu. Chứ thực ra, khi về sân nhà, CLB Hà Nội quyết tâm chiến thắng rất cao. Họ đương nhiên vẫn là đội bóng mạnh hơn”.

    Highlights 'dự bị' tỏa sáng giúp CLB Hà Nội vào bán kết kịch tính Cầu thủ vào thay người, Thành Chung của CLB Hà Nội phá lưới HAGL ngay từ cú chạm bóng đầu tiên để gỡ 1-1 ở phút 82, qua đó giúp chủ nhà đoạt vé bán kết cúp quốc gia.

    Dành nhiều lời khen cho đội bóng cũ nhưng HLV Phan Thanh Hùng cũng phải thừa nhận HAGL đã chơi tiến bộ nhiều. Hai trận gần nhất trước đại diện hùng mạnh của bóng đá thủ đô, HAGL đều bất bại. Tại phố núi, họ có trận hòa trên thế thắng trong ngày Duy Mạnh phản lưới.

    Xuống thủ đô, HAGL còn chơi ấn tượng hơn. Trận hòa vừa qua chính là lần đầu tiên trong 4 năm qua, HAGL không thua ở Hàng Đẫy. Cuộc phiêu lưu của Gia Lai ở Cúp quốc gia cũng chỉ dừng lại sau những chiến thắng ấn tượng trước Quảng Ninh và đương kim vô địch V-League Quảng Nam.

    Cựu HLV trưởng CLB Hà Nội thừa nhận: “HAGL tiến bộ nhiều lắm chứ, họ giờ đã khác với mọi năm rất nhiều. Họ chơi có bài vở hơn, có chiến thuật chắc chắn. HLV của họ rất cẩn thận, có tính toán hơn. Trước đây, họ đá đúng một kiểu, tấn công ào ào, dồn dập nhưng vẫn thua. Tôi không đặt nặng vấn đề tại sao họ để Công Phượng dự bị nhưng rõ ràng, cách triển khai chiến thuật, đội hình của họ có nhiều điểm già dặn hơn”.

    Trước CLB Hà Nội, HLV Dương Minh Ninh đã bất ngờ cất Công Phượng lên ghế dự bị để áp dụng hệ thống 4-2-3-1 thiên về phòng ngự cho đoàn quân phố núi. Chiến thuật ấy không chỉ phát huy tác dụng trong phòng thủ. Nó còn là mảnh đất lành cho những cầu thủ tốc độ như Văn Toàn - chủ nhân của bàn mở tỷ số.

    Người từng dẫn dắt tuyển Việt Nam phân tích: “Ngoài bàn thắng, Văn Toàn còn 2 cơ hội ăn bàn nữa nhưng dính việt vị. Nếu Văn Toàn thoát được bẫy việt vị, cậu ta sẽ có thêm bàn thắng. Tình huống ấy oan uổng cho Toàn quá. Nhưng phải thừa nhận, trong chiến thuật phòng ngự phản công, Văn Toàn chơi tốt hơn hẳn. Cậu ta tốc độ, xử lý nhanh, rất hợp với đá phản công”.

    Sau vòng này, Cúp quốc gia sẽ tạm khép lại. Vòng bán kết sẽ trở lại vào tháng 9 sau thời gian U23 Việt Nam tập trung dự ASIAD. CLB Hà Nội sẽ gặp đại kình địch Bình Dương, trong khi Thanh Hóa có trận “derby Bắc Trung Bộ” với SLNA.

    Thanh Hà | 22:35 15/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...