MỚI NHẤT :
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • HAGL: Mặc đẹp mà đá kém cũng... vứt!

    09:42 Chủ nhật 09/09/2018

    Đội bóng của bầu Đức ghi điểm với người hâm mộ với hình ảnh cực chất nhân ngày nhận gói tài trợ về trang phục. Nhưng, điều quan trọng nhất khiến nhiều người lo lắng khi HAGL vẫn chưa... đủ điểm để trụ hạng mùa 2018...

    Ăn chất, mặc đẹp...

    Như thường lệ, một lần nữa đội bóng của bầu Đức lại là những người đi đầu cuộc cách mạng làm bóng đá chuyên nghiệp khi đón nhận nhà tài trợ về trang phục di chuyên, ít ngày trước khi vòng đấu thứ 21 bắt đầu.

    Cụ thể hơn nữa, Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương và các đồng đội tới đây khi di chuyển tới sân khách sẽ được “tối ưu” về trang phục lịch sự hơn với đồ bộ, veston thay vì... quần đùi, áo số như trước đây. 

    HAGL: Mặc đẹp mà đá kém cũng... vứt! - Bóng Đá

     HAGL đang trở thành đội bóng... đẹp nhất V-League về ăn mặc. Ảnh: HAGL FC

    Nhìn cách mà HAGL thay đổi, hay chính xác hơn là nâng cấp hình ảnh đội bóng trở thành hoàn hảo bậc nhất V-League rõ ràng rất đáng mừng trong bối cảnh mà nhiều năm qua giải đấu gọi rằng chuyên, nhưng quá lắm cũng chỉ đến mức... bán chuyên mà thôi.

    Chuyện mặc và trước đó là việc được chăm sóc kỹ lưỡng về dinh dưỡng của HAGL ít nhiều đến lúc này cũng buộc cả V-League phải nhìn vào mà học hỏi, và đây cũng là điều mà đội bóng phố Núi tự hào với giải đấu cho đến lúc này

    nhưng đá thua cũng... vứt

    Nhất ở V-League về độ chuyên nghiệp, chỉn chu... thế nhưng về thành tích thì dường như vẫn chưa tương xứng với điều này, khi đến trước khi vòng 21 diễn ra câu chuyện trụ hạng vẫn rất ám ảnh với HAGL, bất chấp đội bóng của bầu Đức đang đứng nửa trên BXH.

    Khó có thể không ám ảnh, bởi dù tạm đứng ở vị trí thứ 7 nhưng điểm số trên lý thuyết HAGL có cũng vẫn chưa đủ, khi hơn các đội bóng xếp cuối có thể xuống hạng 10 điểm trong khi giải đấu còn 6 lượt trận nữa kết thúc.

    HAGL: Mặc đẹp mà đá kém cũng... vứt! - Bóng Đá

     Tuy nhiên, HAGL vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn tại V-League 2018.

    Càng phải lo, khi ít nhất đội bóng của Công Phượng trong 4 lượt trận liên tục tới đây đều gặp các đối thủ mạnh, hoặc đang khát điểm như Thanh Hoá, CLB Hà Nội hay Nam Định... trước khi có 2 trận nhẹ nhàng hơn ở cuối mùa giải.

    Cơ hội chiến thắng dành cho HAGL vẫn là 50-50 khi bóng chưa lăn, nhưng khó ở chỗ những trụ cột của đội bóng phố Núi như Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương... vừa phải dốc sức cho U23 Việt Nam ở Asiad và thời gian để nghỉ ngơi trước khi quay trở lại V-League là không nhiều.

    Đã thế, việc Xuân Trường đang gặp vấn đề cả về phong độ lẫn sức khoẻ để không thể ra sân ở vòng 21 (thậm chí nhiều hơn) cũng sẽ khiến các fan của đội bóng phố Núi phải lo lắng, bởi ai cũng biết tiền vệ này quan trọng như thế nào với đội nhà ở mùa giải 2018.

    Tất nhiên nói như thế không có nghĩa HAGL sẽ xuống hạng ngay, bởi ít nhất những kết quả của các đội bóng xếp dưới cũng ảnh hưởng đến điều này. Và thậm chí, nếu thi đấu tốt đội bóng phố Núi hoàn toàn có thể sớm trụ hạng ở 2-3 vòng nữa.

    Nhưng điều quan trọng mà người hâm mộ muốn nhìn thấy không chỉ đơn giản là chuyện trụ hạng, hay mặc đẹp mà còn muốn HAGL phải có kết quả xứng đáng hơn với sự kỳ vọng từ bầu Đức hay các nhà tài trợ.

    Mà điều này e khó có thể một sớm một chiều, nên thôi thì trong lúc đợi HAGL bay cao, cứ nhìn Công Phượng và các đồng đội giống “soái ca” và mặc đẹp nhất V-League đi đã...

    Xuân Mơ | 05:05 09/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...