MỚI NHẤT :
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • HAGL lên án pha đánh nguội của Anh Đức và quyết định của trọng tài

    20:04 Thứ ba 14/06/2016 | 14

    BongDa.com.vn Theo HLV Nguyễn Quốc Tuấn, nếu trọng tài xử lý đúng trong 2 trường hợp nói trên thì chưa biết diễn biến trận đấu sẽ như thế nào.

    Trận lượt đi trong khuôn khổ tứ kết Cúp Quốc Gia 2016 giữa CLB B.Bình Dương và CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã kết thúc với tỷ số 5-3 nghiêng về đội chủ nhà. Tuy nhiên, dư âm của trận đấu không chỉ dừng lại ở trên sân do HLV Nguyễn Quốc Tuấn không hài lòng với những quyết định không chính xác của trọng tài chính ông Hoàng Phạm Công Khanh.

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn không hài lòng với các quyết định của trọng tài Công Khanh. Ảnh: Quang Thịnh.

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn không hài lòng với các quyết định của trọng tài Công Khanh. Ảnh: Quang Thịnh.

    Cụ thể ở phút 36, Văn Thắng nằm lăn lộn trên sân sau pha tranh chấp với Anh Đức. Trọng tài Công Khanh phạt mỗi người 1 thẻ vàng trong sự phản đối của các cầu thủ HAGL khi họ cho rằng tiền đạo của Bình Dương đã có pha đánh nguội với đồng đội của mình. Tuy nhiên, đó cũng là quyết định cuối cùng của trọng tài chính.

    Nói về tình huống này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn thẳn thắng nói: Tôi không phân tích trọng tài nhưng những quyết định của ông ấy là không chính xác. Điển hình như khi Văn Thắng bị Anh Đức đánh nguội nhưng trọng tài lại phạt thẻ cả hai, liệu điều này có đúng hay không? Còn quả phạt đền đáng lẽ chúng tôi được hưởng sau pha đi bóng của Hồng Duy không những bị bỏ qua mà còn bị phạt thẻ.”

    Trường hợp của Hồng Duy diễn ra ở phút thứ 53 khi cầu thủ số 7 đi bóng qua 2 hậu vệ Bình Dương rồi té ngã, trọng tài cho rằng tiền vệ của HAGL chủ động té ngã kiếm phạt đền nên rút thẻ vàng cảnh cáo. Pha bóng này thật sự nhạy cảm và chỉ có xem lại băng ghi hình mới có thể nói chuyện đúng hay sai của trọng tài.

    Tình huống Anh Đức được cho là đánh nguội trung vệ Văn Thắng. Ảnh: Quang Thịnh.

    Tình huống Anh Đức được cho là đánh nguội trung vệ Văn Thắng. Ảnh: Quang Thịnh.

    Dẫu thua 3-5 trên sân khách nhưng ông Quốc Tuấn vẫn tự tin cho biết: “Nếu chúng tôi ghi được 2 bàn mà không để thủng lưới tại sân nhà thì cơ hội vẫn còn trước mắt. Thật đáng tiếc trong trận đấu này khi vào các phút cuối của mỗi hiệp, cầu thủ của tôi đã để cho đối phương ghi các bàn thắng quan trọng. Dẫu sao cũng rất đáng khen cho tinh thần thi đấu của hai đội.”

    Phía CLB Bình Dương dù giành được chiến thắng nhưng HLV Nguyễn Thanh Sơn không hài lòng với sự hời hợt mà hàng phòng thủ đã thể hiện khi liên tục bị các cầu thủ HAGL gỡ hòa. Vị HLV này nói: “Tôi nghĩ rằng việc ghi 2 bàn thắng quá sớm đã khiến các hậu vệ lơi lỏng trong khâu phòng ngự. Bàn phản lưới của Xuân Luân là một tai nạn nhưng rõ ràng các học trò của tôi đã không thực hiện đúng ý đồ mà BHL truyền đạt.”

    Bên cạnh đó,  HLV Thanh Sơn dành lời khen cho tân binh Ivan Firer ngay trong lần đầu được ra sân đã lập một cú hattrick rất ấn tượng. Cũng nhờ sự xuất hiện của ngoại binh này mà Nsi cũng có động lực thi đấu và mở màn bằng 2 bàn thắng cho Bình Dương. Các pha lập công của HAGL được ghi bởi Xuân Luân (phản lưới), Hồng Duy và Minh Vương.

    Hai đội sẽ gặp lại nhau trong trận lượt về tại sân Pleiku vào ngày 29.6 để quyết định ai sẽ vào bán kết.

    Đội hình ra sân trận B.Bình Dương - HA.GL

    B.Bình Dương: Tấn Trường, Anh Đức, Tấn Tài, Đặng Văn Robert, Nguyễn Rodgers, Xuân Luân, Ivan Firer, Xuân Thành, Đình Luật, Công Vinh.

    HA.GL: Văn Tiến, Hồng Duy, Đông Triều, Văn Thanh, Minh Vương, Ideguchi, Thanh Tùng, Đức Lương, A Hoàng, Văn Thắng.

    | 20:00 14/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...