MỚI NHẤT :
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • HAGL không ngại đá muộn

    22:34 Thứ năm 01/03/2018 | 1

    Một ngày sau khi VPF công bố lịch thi đấu chính thức lượt đi V-League 2018, ban lãnh đạo CLB HAGL cho biết dù có một số trận đấu, đội bóng phố núi phải thi đấu lúc 19 giờ nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến các cầu thủ.

    Kể từ mùa giải V-League 2018, ban tổ chức đã sắp xếp các trận đấu diễn ra vào khung giờ muộn 19 giờ. Điều này được cho là phù hợp với lịch thi đấu của các giải quốc tế, đồng thời kéo người hâm mộ tới sân nhiều hơn hoặc đông đảo khán giả được theo dõi trên truyền hình (khung giờ vàng). Tuy nhiên, ban đầu nhiều người hâm mộ tại Gia Lai cảm thấy không đồng tình với việc đội chủ sân Pleiku phải đá nhiều trận vào lúc 19 giờ.

    Gia Lai là một tỉnh rộng, người hâm mộ ở các huyện, thị xã rất đông. Việc thi đấu trên sân Pleiku vào tối muộn khiến lịch cổ vũ của người hâm mộ ở các huyện, thị xã sẽ bị ảnh hưởng. "Thông thường, khi các trận đấu trên sân Pleiku diễn ra vào khung giờ 16 giờ hoặc 17 giờ, khán giả ở các huyện, thị xã đến sân cổ vũ sẽ kịp trở về nhà vào lúc tối. Nhưng nếu trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ thì nhiều khán giả ở xa đến sân cổ vũ sẽ không thể trở về nhà kịp hoặc về nhà muộn hơn. Chính vì vậy, nhiều khán giả muốn ban lãnh đạo CLB HAGL có ý kiến với BTC giải về vấn đề này," một thành viên Hội CĐV bóng đá HAGL thông tin.

     - Bóng Đá

     Công Phượng trong trận giao hữu HAGL thắng chủ nhà Bình Phước 2-0 đá lúc 19 giờ ngày 27-2 Ảnh: Mộc Nghênh.

    Đại diện CLB HAGL cho biết ở lượt đi, đội bóng cũng chỉ đá 1 trận vào lúc 19 giờ trên sân Pleiku nên cũng không quá đáng ngại. "Chỉ có 1 trận gặp Nam Định ở vòng 4 vào ngày 1-4 là đá lúc 19 giờ, còn lại 5 trận trên sân nhà ở lượt đi sẽ đá vào lúc 17 giờ. Chúng tôi tin người hâm mộ vẫn sẽ phủ kín sân để cổ vũ đội nhà," đại diện HAGL chia sẻ.

    Ở trận đấu khai màn V-League 2018, HAGL sẽ tiếp "cựu vương" B.Bình Dương trên sân nhà lúc 17 giờ ngày 10-3.

    A.Dũng | 21:56 01/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...