MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • HAGL giành 4 điểm/2 trận, HLV Lee Tae-hoon vừa hay vừa hên

    01:00 Thứ tư 08/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã bước đầu thành công trong việc vá những lỗ thủng “chết người” nơi hàng phòng ngự HAGL.

    Quyết định thay tướng của ban lãnh đạo đội bóng phố núi đã giúp đội nhà đổi vận. Thành tích 1 thắng, 1 hòa dưới triều đại HLV Lee Tae-hoon cho thấy HAGL đang đi đúng hướng và mang lại nhiều hy vọng cho mùa giải V-League 2019.

    Thành tích bất bại, đạt 4 điểm sau 2 trận của vị thuyền trưởng Lee Tae-hoon đã chứng tỏ vì sao ban lãnh đạo chọn ông ngồi “ghế nóng” của HAGL. Không phải ngẫu nhiên mà “phù thủy” Park Hang-seo tuyển ông Lee Tae-hoon làm trợ lý đội tuyển Việt Nam.

    HAGL giành 4 điểm/2 trận, HLV Lee Tae-hoon vừa hay vừa hên - Bóng Đá

     HLV Lee Tae-hoon đã giúp HAGL đổi vận. Ảnh: Đình Viên.

    HLV Lee Tae-hoon đã thành công trong việc từng bước điều chỉnh, thay đổi cách chơi phòng ngự của các cầu thủ HAGL, vốn thấm nhuần triết lý tấn công, cống hiến. Đây là điều không hề đơn giản vì tư duy khi có bóng là lao lên phần sân đối phương của các hậu vệ HAGL vốn đã thành nếp.

    Thực tế cho thấy trận gặp Thanh Hóa, hàng thủ HAGL gặp lúng túng trước những điều chỉnh của ông Lee. Các hậu vệ còn mắc lỗi vị trí, và thiếu tập trung, tỉnh táo ở những thời điểm quan trọng của trận đấu.

    Đến trận gặp Nam Định, các hậu vệ HAGL đã phần nào quen với yêu cầu chiến thuật của HLV trưởng. Hàng thủ đội bóng phố núi đảm bảo sự vững chắc, an toàn nơi phần sân nhà, sau đó mới hỗ trợ tấn công. Hai hậu vệ cánh A Hoàng, Lê Văn Sơn thi đấu kỷ luật, không còn ngẫu hứng bỏ vị trí lên tham gia tấn công.

    HAGL giành 4 điểm/2 trận, HLV Lee Tae-hoon vừa hay vừa hên - Bóng Đá

     Trần Minh Vương thi đấu thăng hoa trong trận HAGL đá bại Nam Định. Ảnh: VPF.

    Ba trung vệ ở trung tâm hàng thủ thi đấu đơn giản hơn và có những pha cắt bóng dứt khoát. Các tiền vệ trung tâm Tuấn Anh, Việt Hưng được yêu cầu tích cực tham gia phòng ngự, nhằm đảm bảo sự chắc chắn ở phần sân nhà. Thực tế trên sân cho thấy một khi hàng thủ chơi chắc chắn đã góp phần tạo động lực, niềm tin để Hồng Duy, Minh Vương, Văn Toàn... thi đấu thăng hoa, ngẫu hứng trong các đợt tấn công.

    Ông Lee Tae-hoon chứng tỏ khả năng trên băng ghế huấn luyện và phần nào có sự ủng hộ của thần may mắn. Thanh Hóa và Nam Định là những đối thủ yếu, vừa tầm và HAGL có thuận lợi thi đấu 2 trận liên tiếp trên sân nhà Pleiku. Các cầu thủ Nam Định gần như gồng mình chịu trận để đội chủ nhà HAGL làm mưa làm gió trên sân.

    Nói HLV Lee Tae-hoon gặp vận may vì các trụ cột A Hoàng, Lê Văn Sơn, Kim Bongjin, Vũ Văn Thanh... bình phục chấn thương và trở lại kịp thời. Sự có mặt của A Hoàng,  Lê Văn Sơn giúp hàng hậu vệ đội bóng phố núi chắc chắn hơn, không còn phạm những sai lầm sơ đẳng.

    HAGL giành 4 điểm/2 trận, HLV Lee Tae-hoon vừa hay vừa hên - Bóng Đá

     Nguyễn Văn Toàn, tiền đạo nội ghi bàn xuất sắc nhất. Ảnh: VPF.

    Vẫn còn quá sớm để nói về thành công của HLV Lee Tae-hoon. Tuy nhiên, những tín hiệu lạc quan sau 2 trận gặp Thanh Hóa, Nam Định cho thấy nếu gia cố thêm sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, thi đấu tập trung và “quái” hơn, HAGL sẽ là đối thủ vô cùng khó chịu đối với bất kỳ đội bóng nào tại V-League.

    Người hâm mộ càng có lý do để chờ đợi phiên bản đội tuyển Việt Nam thu nhỏ của HAGL dưới quyền một HLV Hàn Quốc khác, Lee Tae-hoon.

    Tiểu Phương | 00:30 08/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...