MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • HAGL "chấp" các đối thủ khác nguyên một hàng thủ

    22:08 Thứ sáu 16/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn HAGL thảm bại 0-3 trước B.Bình Dương trong trận đấu mà hàng thủ của họ tiếp tục trình diễn bộ mặt đáng thất vọng.

    Phòng ngự trong bóng đá luôn là điều cần và quan trọng nhất để giành chiến thắng. Trước khi muốn đánh bại đối thủ, bạn hãy đừng để thủng lưới, cứu một bàn thua cũng chẳng khác gì ghi một bàn thắng. Chiến thắng luôn được tạo thành từ hai yếu tố: ngăn đối thủ ghi bàn và ghi bàn, vế sau tất nhiên là điều kiện xét đến trước. Chẳng thể mà mọi chiến thuật, mọi triết lý, hệ thống tư tương kinh điển trong bóng đá luôn lấy hàng phòng ngự làm nền tảng phát triển.

    Tuy nhiên HAGL thì ngược lại, đội bóng này thi đấu như thể "chấp" các đối thủ khác nguyên một hàng thủ vậy. Tuyến trên với cặp đôi Minh Vương - Văn Toàn càng chơi hay bao nhiêu thì phía dưới của họ hàng tệ bấy nhiêu. Thất bại 0-3 trên sân Gò Đậu trước Becamex Bình Dương như một nét chấm phá tô đậm thêm thành tích bết bát của hệ thống phòng ngự nơi đội bóng phố núi.

    HAGL

     HAGL tiếp tục trình diễn bộ mặt nhạt nhòa trước B.Bình Dương.

    Họ sở hữu những thống kê tệ đến không tưởng. Sau 21 trận đấu tại V-League 2019, HAGL để thủng lưới 39 bàn, thành tích còn kém hơn cả hai đội chót bảng là Hải Phòng (33 bàn) và Khánh Hòa (32 bàn). Tính trung bình cứ mỗi trận họ để thủng lưới 1,9 bàn, trong 9 trận gần nhất thì có đến 8 trận họ để thua từ hai bàn trở lên.

    Để dễ hình dung hơn về thống kê trên, chúng ta có thể hiểu rằng với việc trận nào cũng để đối thủ chọc thủng lưới xấp xỉ 2 bàn như vậy, hàng công HAGL cần ghi ít nhất 3 bàn trở lên để giành chiến thắng. Đó chắc chắn là hiệu suất ghi bàn không thể nào đạt được, bởi đội bóng mạnh nhất lịch sử V-League tính đến thời điểm này là CLB Hà Nội năm 2018 cũng chỉ có hiệu suất ghi bàn là 2,7 bàn/trận.

    Trong các trận đấu gần đây, hệ thống phòng ngự của HAGL thường xuyên mắc những lỗi chứ không hẳn do đối thủ của họ hay. Bàn thua thứ 2 trong trận đấu với Viettel ở vòng trước, Xuân Trường mắc lỗi vị trí nghiêm trọng. Cầu thủ số 6 xuất hiện trước vòng cấm nhưng không đủ gần để truy cản Trọng Đại, giúp cho cầu thủ này có vị trí dứt điểm thoải mái.

    HAGL

     Hàng thủ của họ gần như "vô hình".

    Còn trong trận thua B.Bình Dương ngày hôm nay, bàn mở tỷ số của đội bóng đất Thủ xuất phát từ tình huống trung vệ Kim Bong-jin ngó lơ Tiến Linh, bất chấp việc tiền đạo này là ngòi nổ quan trọng nhất cần theo sát. Kết quả là Tiến Linh trong tư thế thoải mái đánh đầu tung lưới thủ môn Lê Văn Trường, trong khi Kim Bong-jin đứng ngơ ngác nhìn theo.

    Mùa giải năm ngoái, HAGL sở hữu hàng công tốt thứ 3 giải đấu khi họ ghi đến 41 bàn sau 26 trận, chỉ kém ĐKVĐ Hà Nội (72 bàn) và Á quân Thanh Hóa (43 bàn). Tuy nhiên, họ lại là đội để thủng lưới nhiều nhất với 53 bàn thua, đấy là nguyên nhân chính khiến đội bóng này rơi xuống nhóm đua trụ hạng.

    Nếu không sớm cải thiện tình hình nơi hàng thủ, thầy trò HLV Lee Tae-hoon nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia nhập vào cuộc chiến để trụ lại V-League 2019.

    Vương Ngọc | 21:50 16/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...