MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • Hà Nội tiếp đội đầu bảng trên sân không khán giả: Lửa đỏ thử Vàng mười

    21:11 Thứ năm 25/04/2019

    BongDa.com.vn Nếu khiếu nại không thành công và phải thi đấu trên sân không có khán giả trước đội đầu bảng TP.HCM thì đây chính là cơ hội để CLB Hà Nội thể hiện được bản lĩnh của mình.

    Với phong độ và thành tích hiện tại, có thể nói CLB TP.HCM chính là một liều thuốc thử liều cao dành cho nhà vô địch V-League CLB Hà Nội. Đội đồng chủ sân Thống Nhất đã giành đến 5 chiến thắng và 1 trận hoà trong 6 vòng đấu vừa qua và chễm chệ trên ngôi đầu BXH.

    Hà Nội tiếp đội đầu bảng trên sân không khán giả: Lửa đỏ thử Vàng mười - Bóng Đá

     CLB TP.HCM đang thăng hoa với những chiến thắng từ đầu giải.

    Phòng ngự hiệu quả, giành chiến thắng có trận đầy thuyết phục cũng có trận đầy kịch tính (thắng vào phút cuối trước Hải Phòng, B.Bình Dương) cùng với một chiến lược gia cao tay như HLV Chung Hae-seong - CLB TP.HCM từng trận một chứng minh được những khoản đầu tư là xác đáng. Giờ đây, đội bóng thành phố mang tên Bác đặt chân đến Hàng Đẫy với tư cách hoàn toàn khác, và sẽ không còn là "mồi ngon" với CLB Hà Nội như 2 mùa giải đã qua.

    Tuy nhiên, trong bối cảnh Phi Sơn chưa thể trở lại và 2 ca chấn thương mới đây của Hoàng Thịnh và Matias, chắc chắn sức mạnh của CLB TP.HCM sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

    Nhưng nhìn chung, đoàn quân của thầy Chung là bài test cực khó dành cho HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò. Đặc biệt là khi đội bóng thủ đô nhiều khả năng sẽ thi dấu trên sân nhà không khán giả sau án phạt của VFF. Dẫu cho BLĐ CLB Hà Nội đã đệ đơn khiếu nại nhưng khả năng được tháo gỡ án phạt vẫn đang bỏ ngỏ.

    Nghĩ đến viễn cảnh trận đấu trên sân Hàng Đẫy không khán giả, chắc chắn các cầu thủ đội bóng thủ đô sẽ chịu sự thiệt thòi. Đích thân HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "Trận đấu sắp tới sẽ rất hay khi đội đầu bảng gặp đội nhì bảng, nhưng lại không có khán giả thì hình ảnh của giải đấu cũng giảm đi rất nhiều. Tôi nghĩ án phạt nên đánh vào BTC và không nên dành cho CĐV vì họ không làm bất cứ điều gì sai. Ở đây, lỗi của CĐV đội khách mà lại không cho CĐV nhà chúng tôi cổ vũ thì thật là thua thiệt.

    Hà Nội tiếp đội đầu bảng trên sân không khán giả: Lửa đỏ thử Vàng mười - Bóng Đá

     CLB Hà Nội sẽ chứng tỏ được sức mạnh, bản lĩnh và đẳng cấp của mình trước thế lực mới nổi CLB TP.HCM trên sân nhà không khán giả.

    Chắc chắn, thi đấu trên sân không có khán giả sẽ ảnh hưởng đến sự hưng phấn của các cầu thủ. Và tôi nghĩ sự cống hiến cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều."

    Song, giữa nghịch cảnh ta mới thấy được hết cái bản lĩnh, sự đẳng cấp của nhà vua V-League. Ở mùa giải 2018 vừa qua, CLB Hà Nội đã đi đến ngai vàng với chuỗi chiến thắng như chẻ tre và đăng quang sớm đến 5 vòng đấu. Sự thuyết phục là không thể bàn cãi. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu mùa giải, với 2 trận hoà trên sân khách trước Quảng Nam và Sanna Khánh Hoà cho thấy sức mạnh xưa kia đã phai nhạt đi đôi phần. Một phần cũng vì những trụ cột như Văn Quyết, Đình Trọng, Thành Chung dính chấn thương và cũng một phần các đối thủ đã phần nào bắt bài được nhà vua V-League.

    Chính từ những lý do trên, có thể dự đoán cuộc chạm trán giữa Hà Nội và CLB TP.HCM là trận "long tranh, hổ đấu" đúng nghĩa. Và CLB trong nghịch cảnh không có khán giả sẽ có cơ hội khẳng định được bản lĩnh và đẳng cấp của mình trước một thế lực mới nổi.

    Đăng Huy | 20:45 25/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...