MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Hà Nội FC: Thử thách chỉ vừa bắt đầu, đường dài mới biết ngựa hay!

    22:36 Thứ tư 17/04/2019

    BongDa.com.vn Việc đội đương kim vô địch thi đấu thiếu ổn định và bị TP.HCM vượt mặt, chiếm đỉnh bảng là một bất ngờ thú vị của V-League.

    Trong lịch sử V-League có một trường hợp hy hữu xảy ra, đó là Cảng Sài Gòn (sau này đổi tên TP.HCM) vô địch 2001-2002 và rớt hạng mùa tiếp theo. Hà Nội FC khó tái lập lại hiện tượng Cảng Sài Gòn nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mùa này đã vấp phải sự đối đầu quyết liệt, nảy lửa từ các đối thủ. Mỗi trận đấu là một thử thách thật sự đối với các cầu thủ Hà Nội FC.

    Thực tế cho thấy Hà Nội FC dù bất bại (3 thắng, 2 hoà) sau 5 vòng đấu ở V-League 2019, sở hữu hàng công mạnh nhất khi 12 lần chọc thủng lưới đối thủ, hàng thủ cứng cựa nhất – mới nhận 1 bàn thua nhưng thi đấu thiếu ổn định, chưa thể hiện sức mạnh của nhà đương kim vô địch. Có nhiều nguyên nhân khiến đội bóng thủ đô bị TP.HCM vượt mặt trên bảng xếp hạng.

    Hà Nội FC: Thử thách chỉ vừa bắt đầu, đường dài mới biết ngựa hay! - Bóng Đá

      Hà Nội có đủ sức bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League?

    Đầu tiên, dàn ngôi sao của Hà Nội FC: Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Hậu đã quá tải cùng U23 và đội tuyển Việt Nam. Hậu quả như chúng ta đều thấy Đình Trọng dính chấn thương, Quang Hải rơi vào tình trạng “chán” bóng. Các trụ cột khác thi đấu trong hoàn cảnh chưa hồi phục, sung mãn về mặt thể lực, tinh thần.

    Thứ hai, mùa này Hà Nội FC phải căng sức ra chiến đấu tại Siêu cúp quốc gia, vòng loại AFC Champions League, AFC Cup, V-League, Cúp quốc gia. Trung bình, họ phải thi đấu với mật độ 3 đến 4 ngày/trận. Đó là chưa kể các trụ cột phải thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2020. Quãng đường di chuyển của đội chủ sân Hàng Đẫy gấp đôi so với các đối thủ tại V-League.

    Hà Nội FC: Thử thách chỉ vừa bắt đầu, đường dài mới biết ngựa hay! - Bóng Đá

      Các cầu thủ Hà Nội FC bị các đối thủ đeo bám rất sát.

    Hàng công của đội bóng thủ đô rất mạnh, đây là điều không cần bàn cãi. Thế nhưng Vua phá lưới V-League mùa trước, Oseni đã mất đi yếu tố đột biến vì bị đối phương chăm sóc rất kỹ trong khi Samson ngày càng lớn tuổi, có 2 tình huống bỏ lỡ không thể tin nổi mùa này.

    V-League là cuộc đua sức bền và 5 vòng đấu đầu tiên chưa nói lên điều gì. Người ta thường nói đường dài mới biết ngựa hay, gian nan thử thách khiến hương vị chiến thắng càng thêm ngọt ngào, ý nghĩa hơn.

    Dù đã 4 lần vô địch V-League nhưng chưa lần nào Hà Nội FC đăng quang 2 năm liên tiếp như kỳ phùng địch thủ Becamex Bình Dương (vô địch 2007, 2008, 2014, 2015). Với Quang Hải, Đình Trọng, Đức Huy, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Thành Chung, Thái Quý, Văn Quyết, Oseni, Omar, Samson, Moses… đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm hoàn toàn có khả năng thực hiện được điều này tại V-League 2019.

    Tiểu Phương | 22:00 17/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...