MỚI NHẤT :
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • Hà Nội FC cần gì để tiến ra châu lục

    00:42 Thứ sáu 01/03/2019

    BongDa.com.vn Chắc chắn đấu trường quốc nội đối với Hà Nội FC lúc này là không đủ, nhưng để tiến ra châu lục, họ cũng cần một nỗ lực rất lớn.

    Chiến thắng 10-0 của Hà Nội FC ở đấu trường AFC Cup có thể gây ấn tượng mạnh, nhưng nhìn lại, với một đối thủ Nagaworld quá yếu, dù đội bóng thủ đô có thắng đậm hơn nữa, cũng nên được xem như là một điều bình thường. Cái đáng quan tâm ở đây là chúng ta có thể nhận thấy hết sức rõ ràng rằng, CLB Hà Nội không muốn dạo chơi tại sân chơi châu Á.

     - Bóng Đá

     Hà Nội FC gây ấn tượng bằng chiến thắng 10-0 ở ngày ra quân tại AFC Cup 2019.

    Từ trước đến nay, nói đến việc thi đấu ở cúp châu Á, phần nhiều CLB Việt Nam đều không xem trọng, thậm chí là cử đội trẻ thi đấu và nhận những trận thua đậm. Làm tăng số trận, dày đặc lịch thi đấu, nguy cơ chấn thương, suy giảm thể lực, cũng như hao tổn tài chính là những lý do khiến các đội bóng không mặn mà khi mang chuông đi đánh xứ người. Một thế lực như Becamex Bình Dương, cũng từng tung sức thi đấu ở AFC Cup rồi sau đó trượt dài ở giải quốc nội càng khiến cho nhận định rằng các CLB Việt chưa thể nổi lên ở giải đấu mang tầm châu lục thêm phần chắc chắn.

    Trong bối cảnh như vậy, việc Hà Nội FC quyết chiến ở vòng loại AFC Champions League rồi dù thua cuộc thì vẫn tung hết lực lượng cho AFC Cup là một tín hiệu đáng mừng. Nó cho thấy ít nhất là tầm nhìn của các CLB đã có biến chuyển. Nếu không bước ra khu vực, ra thế giới, giải đấu chuyên nghiệp của chúng ta và sau đó là cả nền bóng đá sẽ khó có hy vọng chuyển mình.

    Tuy vậy, dám bước ra là một chuyện, bước như thế nào thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Dù Hà Nội FC hiện tại không có đối thủ ở V-League, họ cũng có chiều sâu đội hình đáng ngưỡng mộ và một dàn hảo thủ “mạnh hơn cả đội tuyển quốc gia” như lời báo chí Trung Quốc tán dương. Nhưng những điều đó không đảm bảo cho thành công của đội bóng này tại đấu trường châu lục.

     - Bóng Đá

     Trận thua Shandong Luneng cho thấy nhiều điểm yếu của Hà Nội FC.

    Thất bại trước Sơn Đông Lỗ Năng ở vòng loại AFC Champions League dù có một hiệp một hoàn toàn lấn lướt là bài học lớn cho Hà Nội FC. Nhiều người cho rằng Văn Quyết và các đồng đội thất trận vì thua kém về ngoại binh, rằng trong khi Graziano Pelle ở đẳng cấp thế giới thì Oseni và Omar chưa là gì cả.

    Đó là nhận xét hợp lý, nhưng để thay đổi được nó thì là điều không dễ. Bởi đơn giản chỉ cần nhìn vào giá chuyển nhượng và bảng lương của các ngoại binh trên là đủ hiểu. Không có CLB nào ở Việt Nam đủ tiềm lực tài chính để đem về các ngôi sao ở tầm thế giới, dù chỉ là tầm trung, thế nên nếu cho rằng thua kém về ngoại binh là nguyên nhân dẫn đến thất bại thì chúng ta sẽ mãi mãi thua kém các nước bạn, vốn có nền kinh tế phát triển hơn và cũng chịu chi hơn cho bóng đá.

    Để chiến thắng, ngoài yếu tố cầu thủ thì còn phải dựa vào chiến thuật của ban huấn luyện và tất nhiên là tinh thần thi đấu. Tinh thần thì các học trò của ông Chu Đình Nghiêm đã thể hiện được trong những trận đấu vừa qua, chuyện còn lại tất nhiên là chiến thuật.

    Với Nagaworld, Hà Nội FC đã có thế trận áp đảo hoàn toàn, nhưng đối thủ là quá yếu thì chuyện này không có gì đáng bàn. Vấn đề là các đối thủ còn lại sẽ không yếu như thế.

    Ngay như ở trận đấu với Bangkok United trên sân đối phương, Hà Nội FC thực tế cũng không thể hiện được sự vượt trội. Trận đấu đó, nói công bằng thì hai đội... đều dở và đại diện của Thái Lan kém hơn thì họ phải thua trận. Vậy nên chặng đường sắp tới của Hà Nội FC, tất nhiên là sẽ không đụng những ông lớn như ở AFC Champions League, nhưng nói là sáng cửa tranh chức vô địch, thì e là lạc quan tếu.

    Với sự vượt trội ở trong nước, Hà Nội FC ở V-League luôn thể hiện tư thế cửa trên trong các trận đấu, họ tìm cách áp đặt lối chơi hay buộc đối thủ phai chơi theo cách của mình. Khi ra nước ngoài, đội bóng thủ đô cũng... chơi như thế và trận đấu với Sơn Đông Lỗ Năng là một ví dụ. Nhưng họ đã thua trận đấu đó, khi mà thể lực, khi mà năng lực của các cầu thủ chưa đủ để áp chế đối thủ suốt 90 phút, và rồi gần như vỡ trận ở những phút cuối cùng.

     - Bóng Đá

     Để vươn ra biển lớn cần những bước chuẩn bị dài hơi và cần nhiều sự kiên nhẫn.

    Với những đối thủ kế tiếp ở AFC Cup, hy vọng rằng ban huấn luyện Hà Nội FC sẽ có những đấu pháp hợp lý hơn, biết người biết ta và có thể có những tính toán chuẩn xác hơn cho cả một giải đấu đường dài. Và nếu có lỡ như có những thất bại, đó cũng không phải là điều gì quá tồi tệ.

    Manchester City bỏ rất nhiều tiền của và gặp rất nhiều thất bại cũng chưa thể giành được cúp châu Âu, nhưng họ đã dần dần tiến bộ và được xem như là một thế lực chứ không phải kẻ nhà giàu mới nổi. Hà Nội FC giờ mới quyết tâm tiến ra khu vực, thì cũng không nên mong thành quả sẽ tới ngay. Nhưng có bước đi thì mới đến được đích, mong rằng chỉ vài năm nữa, bóng đá Việt sẽ ghi danh ở châu lục ở cấp độ CLB với một đại diện hoàn toàn xứng đáng.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 00:00 01/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...