MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Hạ Nhật Bản 5-2, Mỹ lần thứ ba vô địch World Cup nữ

    09:39 Thứ hai 06/07/2015

    Bốn bàn thắng chỉ trong vòng 16 phút đầu trận giúp các cô gái đến từ xứ sở cờ hoa dễ dàng thắng đậm Nhật Bản ở trận chung kết diễn ra lúc 6h ngày 6/7.

    Bốn bàn thắng chỉ trong vòng 16 phút đầu trận giúp các cô gái đến từ xứ sở cờ hoa dễ dàng thắng đậm Nhật Bản ở trận chung kết diễn ra lúc 6h ngày 6/7.

    Hạ Nhật Bản 5-2, Mỹ lần thứ ba vô địch World Cup nữ
    Chung kết World Cup nữ 2015 tái hiện trận tranh ngôi vô địch giữa Nhật Bản và Mỹ cách đây 4 năm. Khi ấy, các cô gái xứ hoa anh đào giành chiến thắng kịch tính 3-1 sau loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, kịch bản ở cuộc tái đấu lần này hoàn toàn đảo ngược.
    Hạ Nhật Bản 5-2, Mỹ lần thứ ba vô địch World Cup nữ
    Tuyển Mỹ chỉ mất 16 phút để sớm định đoạt số phận trận đấu và trả thành công món nợ đã vay.
    Hạ Nhật Bản 5-2, Mỹ lần thứ ba vô địch World Cup nữ
    Ngay phút thứ 3, Carli Lloyd chạy cắt mặt dứt điểm kỹ thuật mang về bàn thắng mở tỷ số.
    Hạ Nhật Bản 5-2, Mỹ lần thứ ba vô địch World Cup nữ
    Hai phút sau, lại là ngôi sao số 10 có pha dứt điểm gần tương tự nhân đôi cách biệt cho tuyển Mỹ.
    Hạ Nhật Bản 5-2, Mỹ lần thứ ba vô địch World Cup nữ
    Carli Lloyd thực sự là ngôi sao sáng nhất trận đấu.
    Hạ Nhật Bản 5-2, Mỹ lần thứ ba vô địch World Cup nữ
    Tuyển thủ 32 tuổi hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình bằng bàn thắng đẳng cấp ở phút 16. Sau pha bứt tốc vượt qua một hậu vệ Nhật Bản, cô tung cú sút cầu âu từ giữa sân buộc thủ thành Ayumi Kaihori lần thứ tư phải vào lưới nhặt bóng.
    Hạ Nhật Bản 5-2, Mỹ lần thứ ba vô địch World Cup nữ
    Xen giữa cú hat-trick của Carli Lloyd là pha lập công của Lauren Holiday ở phút 14.
    Hạ Nhật Bản 5-2, Mỹ lần thứ ba vô địch World Cup nữ
    Nhận 4 bàn thua quá chóng vánh, Nhật Bản không còn gì để mất. Những nỗ lực tất công không biết mệt mỏi của các cô gái đến từ châu Á được đền đáp bằng 2 bàn gỡ của Yuki Ogimi (27′)…
    Hạ Nhật Bản 5-2, Mỹ lần thứ ba vô địch World Cup nữ
    … và tình huống đốt lưới nhà của hậu vệ Julie Johnson (52′).
    Hạ Nhật Bản 5-2, Mỹ lần thứ ba vô địch World Cup nữ
    Thủ thành Hope Solo dù rất cố gắng cũng không thể giúp tuyển Mỹ tránh khỏi bàn thua.
    Hạ Nhật Bản 5-2, Mỹ lần thứ ba vô địch World Cup nữ
    Nhưng chỉ 2 phút sau khi bị thủng lưới bàn thua thứ 2, các cô gái xứ sở cờ hoa chính thức kết liễu số phận trận chung kết bằng bàn thắng dễ dàng của Tobin Heath.
    Hạ Nhật Bản 5-2, Mỹ lần thứ ba vô địch World Cup nữ
    Được tung vào sân ở phút 33 nhưng ở tuổi 36, người hùng của Nhật Bản cách đây 4 năm, Hommare Sawa cũng không thể giúp đội nhà ngược dòng thành công.
    Hạ Nhật Bản 5-2, Mỹ lần thứ ba vô địch World Cup nữ
    Chiến thắng ấn tượng 5-2 giúp Mỹ trở thành đội bóng đầu tiên 3 lần đăng quang World Cup nữ.
    Hạ Nhật Bản 5-2, Mỹ lần thứ ba vô địch World Cup nữ
    Với phong độ xuất sắc, tiền đạo Carli Lloyd nhận “Quả bóng vàng”. Trong khi Amandine Henry (Pháp) và Aya Miyama (Nhật Bản) lần lượt nhận “Quả bóng bạc” và “Quả bóng đồng”. Bên cạnh giải thưởng dành cho cầu thủ nữ xuất sắc nhất, Lloyd còn chia sẻ ngôi “Vua phá lưới” cùng Celia Sasic (Đức) với 6 bàn thắng.
    Hạ Nhật Bản 5-2, Mỹ lần thứ ba vô địch World Cup nữ
    Chức vô địch thuyết phục của các cô gái Mỹ.
    Thành Quảng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...