MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • Hạ Lyon trên chấm luận lưu, Chelsea có màn "rô-đa" ì ạch chưa từng thấy

    04:18 Thứ tư 08/08/2018

    BongDa.com.vn Với những kết quả thất vọng gần đây ở loạt trận giao hữu, NHM Chelsea không thể an lòng khi mùa giải mới chỉ còn vài ngày nữa là khởi tranh.

    Thất bại trong trận tranh Siêu cúp vừa qua đã chỉ ra rất nhiều vấn đề của Chelsea. HLV Maurizio Sarri muốn các học trò chơi tấn công mạnh mẽ, như cách ông đã làm ở Napoli. Tuy nhiên, khi nhân sự chưa đầy đủ và các cầu thủ chưa thấm nhuần tư tưởng của Sarri, The Blues đã chơi một thứ bóng đá nhàn nhạt, vô vị.

    Hạ Lyon trên chấm luận lưu, Chelsea có màn

     Hazard vào sân từ phút 68 và là điểm tựa vững chắc cho Chelsea.

    May cho họ, ở phía bên kia chiến tuyến, Lyon cũng đang trong quá trình "làm nóng". Tuy nhiên, với những con người trẻ trung, đại diện của nước Pháp đã gây khó khăn cho Chelsea suốt khoảng thời gian ở hiệp một. Memphis Depay như thường lệ là cầu thủ được ưu tiên nhồi bóng của Lyon. Phút 35, nếu không có pha bay người tuyệt đẹp của thủ thành Bulka, đội chủ sân Stamford Bridge đã chịu bàn thua từ pha cứa lòng sở trường của Depay bên góc trái.

    Sau đó ít lâu, hàng thủ Chelsea tiếp tục mắc sai lầm và để một chân sút Lyon băng xuống đối mặt với thủ môn Bulka. Đáng tiếc, vì quá nóng vội, đội khách đã dứt điểm ra ngoài.

    Nhìn chung, dễ nhận thấy Chelsea vẫn còn chịu ảnh hưởng khá nhiều từ lối chơi mà Conte đã xây dựng. Bộ khung tiền vệ của họ di chuyển ít đột biến. Ngược lại, các hậu vệ cánh lại chăm chỉ lao lên phần sân đối phương để chồng biên.

    Phải đến giữa hiệp hai, khi Sarri tung lần lượt những trụ cột như Kante, Giroud, Hazard vào sân, Chelsea mới dần lấy lại được thế trận. Phút 80, N'Golo Kante cướp được bóng ở giữa sân. Anh dốc bóng thần tốc để hút hai hậu vệ Lyon rồi tỉa bóng thuật lợi sang cánh phải. Cú căng ngang sau đó của The Blues có vẻ đưa bóng chạm tay một hậu vệ áo trắng, đáng tiếc không có tiếng còi nào của trọng tài được cất lên.

    Chung cuộc, Chelsea chấp nhận một trận hòa 0-0 khá vô vị trong 90 phút chính thức. Trên chấm phạt đền, với chút may mắn và bản lĩnh của Hazard, các cầu thủ áo xanh đã có chiến thắng 5-4. 

    Hạ Lyon trên chấm luận lưu, Chelsea có màn

     Rob Green giúp Chelsea có được chiến thắng cuối cùng.

    Hãy cùng chờ xem, khi mà những trụ cột dần trở lại hội quân, Sarri sẽ để Chelsea chơi bóng với phong thái nào. Nếu họ không có sự đột biến nào đáng kể, top 4 Premier League rằng là mục tiêu xa vời với ông chủ Roman Abramovich mùa này.

    Chung cuộc: Chelsea 0-0 Lyon

    Đội hình ra sân:

    Chelsea (4-3-3): Marcin Bulka; Davide Zappacosta, Andreas Christensen, Ethan Ampadu, Emerson; Ruben Loftus-Cheek, Tiemoue Bakayoko, Danny Drinkwater; Victor Moses, Tammy Abraham, Willian.

    Lyon (4-3-3): Anthony Lopes; Leo Dubois, Jeremy Morel, Marcelo, Ferland Mendy; Tanguy Ndombele, Lucas Tousart, Houssem Aouar; Bertrand Traore, Mariano Diaz, Memphis Depay.

    Ngọa Long | 02:21 08/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...