MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • Hà Lan và Pháp: Gió giờ đã đổi chiều

    23:34 Thứ tư 05/09/2018

    BongDa.com.vn Hà Lan sẽ phải chạm trán nhà ĐKVĐ thế giới ĐT Pháp ngay lượt trận đầu tiên tại UEFA Nations League.

    Ở một thời chưa hẳn đã xa, chỉ 8 năm trước thôi - khi mà ĐT Hà Lan giành ngôi Á quân thế giới ở VCK World Cup 2010 trên đất Nam Phi với một đội hình đầy rẫy những ngôi sao như Arjen Robben, Robin  Van Persie, Wesley Sneijder, Mark Van Bommel,... thì Pháp lúc đó đang ở đáy của sự thoái trào sau thế hệ của huyền thoại Zinedine Zidane.

    Tuyển Pháp khi đó bị loại ngay từ vòng bảng với scandal lục đục nội bộ lớn nhất trong lịch sử. Nicolas Anelka và Patrick Evra công khai chống đối HLV trưởng Raymond Domenech. Chưa bao giờ bóng đá Pháp chịu một vết đen như vậy, họ vừa thua cả chuyên môn lẫn hình ảnh. Nhưng đó cũng là động lực để Les Bleus làm cách mạng, điều đã giúp họ hái được quả ngọt như hiện tại.

    Hà Lan và Pháp: Gió giờ đã đổi chiều - Bóng Đá

     Đội hình Hà Lan hiện tại quá ít những ngôi sao.

    Còn Hà Lan, sau giải đấu đỉnh cao năm đó, thế hệ của Robben và Sneijder không còn lứa kế cận nào đủ khả năng thay thế. Memphis Depay hay Vincent Janssen cho thấy họ chỉ mãi là những ngôi sao một mùa của giải VĐQG Hà Lan. Để rồi giờ đây, lần triệu tập này của HLV Ronald Koeman, điểm tựa của ông đến từ hàng thủ với Virgil Van Dijk, de Light, Janmaat. Đáng buồn cho một đội bóng với truyền thống tấn công đã chảy trong máu như Hà Lan.

    Hai lần "Cơn lốc màu da cam" lỡ hẹn với các giải đấu lớn là hai lần Pháp chơi cực kỳ thăng hoa. Đoàn quân của Didier Deschamps lọt vào trận chung kết EURO 2016 trên sân nhà trước khi vô địch World Cup 2018 vừa qua. Nhắc đến Pháp lúc này là người ta nghĩ ngay đến dải ngân hà lấp lánh toàn sao. 

    Đội bóng đó dư thừa tài năng đến mức không thể đem theo Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Kingsley Coman, Adrien Rabiot vì không thể cạnh tranh vị trí. Đó là còn chưa kể đến Laurent Koscielny, Dimitri Payet gặp chấn thương. Còn Hà Lan, họ phải sử dụng lão tướng khi đó 33 tuổi Arjen Robben cho chiến dịch vòng loại nhưng vẫn không thành công.

    Hà Lan và Pháp: Gió giờ đã đổi chiều - Bóng Đá

     Trong khi Pháp lại đang trong giai đoạn cực thịnh.

    Giờ đây Hà Lan gặp lại Pháp khi gió đã đổi chiều, không còn hình ảnh nhà Á quân thế giới và kẻ ra về từ vòng bảng như 8 năm trước nữa. Les Bleus giờ là ĐKVĐ thế giới với dàn cầu thủ đẳng cấp thế giới đang có phong độ đỉnh cao, trong khi "Cơn lốc màu da cam" chỉ đang trong giai đoạn chuyển giao, họ phải bắt đầu lại mọi thứ.

    Hà Lan quá mải mê trên chiến thắng để rồi quên đi sự thay đổi. Trong lúc họ vẫn đang loay hoay với bài toàn cải cách, thì Pháp hay thậm chí là người Anh đã thay máu toàn bộ đội hình và tìm ra công thức chiến thắng. Giờ đây Koeman cùng các học trò của ông phải gầy dựng lại tất cả, nhưng "thuốc thử" lần này của họ xem ra hơi quá liều.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc | 22:55 05/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...