MỚI NHẤT :
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • Hạ Bayern, Simeone viết lại khái niệm bóng đá mới

    07:42 Thứ năm 28/04/2016

    Một lần nữa, Diego Simeone lại biến Atletico thành đội bóng đáng sợ với các ông lớn. Tất cả nhờ vào một khái niệm mới, cái gọi là lối chơi phản bóng đá.

    Một lần nữa, Diego Simeone lại biến Atletico thành đội bóng đáng sợ với các ông lớn. Tất cả nhờ vào một khái niệm mới, cái gọi là lối chơi phản bóng đá.

    Hạ Bayern, Simeone viết lại khái niệm bóng đá mới
    Simeone (phải) đã đánh bại Guardiola (trái) lừng danh trong cuộc đấu trí. Ảnh: Internet.
    K
    hi Atletico còn đánh bại được Barca hùng mạnh, không cớ gì họ lại ngán Bayern ở trận bán kết lượt đi Champions League diễn ra rạng sáng nay. Đội bóng Đức đang được dẫn dắt bởi Pep Guardiola, một bậc thầy của lối chơi tiqui-taka. Thế nhưng ngay cả phiên bản tiqui-taka do chính các nghệ sĩ trứ danh ở Catalan trình diễn còn vỡ vụn, thì nói chi một Bayern bị Guardiola biến tấu rất nhiều về lối chơi.

    Buổi chiều tại Calderon, Simeone đánh bại người đồng nghiệp nhờ bài học rất đơn giản. Họ không cần cái đẹp. Đội bóng ấy là hiện thân cho thứ bóng đá xấu xí bậc nhất và Simeone là con quái vật đáng sợ. Hôm nay, lối chơi phản bóng đá ấy đã nuốt chửng sự hoa mỹ và cả một trường phái nghệ thuật được Guardiola vĩ đại tạo nên.

    Tỷ số 1-0 chưa nói hết tất cả, nhưng sẽ khởi nguồn cho một cuộc đổi ngôi. Từ Madrid, lối chơi tiqui-taka trứ danh đang trở thành hình mẫu cho nhiều đội bóng áp dụng đã gặp phải khắc tinh. Đó là nghệ thuật phản bóng đá. Sau khi loại Barca, Simeone tiếp tục khiến Guardiola bậc thầy về tiqui-taka gục ngã trong cuộc đấu trí đỉnh cao.

    Ở Calderon, mọi thứ diễn ra hệt như trận Atletico chạm trán Barca vào đầu tháng 4. Suốt 90 phút, đội chủ nhà kiểm soát bóng chỉ 32.6%, còn Bayern sở hữu bóng gấp đôi. Nhưng quan trọng, Atletico có bàn thắng, còn Bayern thì không. Dàn sao bên phía đại diện nước Đức tắt tiếng trước lối chơi pressing điên cuồng, có tổ chức và bọc lót kín kẽ của đội chủ nhà.

    Trước Barca, tam tấu lợi hại nhất “MSN”, với Messi, Suarez và Neymar, bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Atletico. Hôm nay, điều tương tự xảy ra với Robert Lewandowski. Suốt 50 phút đầu tiên, mũi nhọn lợi hại người Ba Lan không hề có bóng trong vòng cấm địa do bị Savic, Gimenez và cặp tiền vệ Fernandez và Gabi phong tỏa.

    Hạ Bayern, Simeone viết lại khái niệm bóng đá mới
    Robert Lewandowski (phải) tắt tiếng trước hàng thủ Atletico. Ảnh: Internet.

    Ngoài ra, thế trận trên sân cũng diễn ra ác liệt và tàn bạo. Điều này được chính những cầu thủ không hề có giá chuyển nhượng cao chót vót của Atletico tạo ra. Biết Bayern rất mạnh, Simeone quay lại với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc, đồng thời bố trí đội hình lùi rất sâu. Ngoài ra, các tiền vệ và tiền đạo cũng thi đấu rất thấp và tạo ra bức tường phòng ngự dày ba tầng.

    Chiến thuật đó khiến lối chơi Bayern gặp nhiều khó khăn vì Xabi Alonso, Arturo Vidal luôn cảm thấy ngột ngạt. Mỗi lần họ có bóng, các cầu thủ Atletico lập tức ập vào và khiến các đường tấn công dễ bị bẻ gãy.

    Trận này, sức mạnh tấn công của Bayern tập trung ở cánh phải với sự cơ động của Douglas Costa. Tuy nhiên, anh lại bị vô hiệu hóa bởi hậu vệ trái Filipe Luís chơi đầy quyết liệt. Hôm nay là ngày của ngôi sao Brazil khi lên công về thủ không biết mệt mỏi. Sau trận đấu, cựu hậu vệ Chelsea được trang WhoScored chấm điểm cao nhất, với 7.9 điểm.

    Theo dõi diễn biến trên sân, có người không thích Atletico bởi họ thi đấu quá tiêu cực. Làm thế nào lại xuất hiện kiểu chiến thuật chỉ biết phòng ngự và các hậu vệ thực hiện mỗi hành động phá bóng khỏi khung thành thật xa suốt cả trận đấu. Thế nhưng Simeone là như vậy. Ông đang dẫn dắt Atletico không có nhiều ngôi sao và hiểu điều gì tốt nhất cho đội nhà.

    Hôm nay, chiến lược gia người Argentina bằng sự xấu xí của con quái vật đã giành chiến thắng trước giai nhân Guardiola. Và có thể, kịch bản ở Allianz Arena tại Đức sau đây 1 tuần cũng diễn ra như thế.

    Với kết quả Atletico thắng Bayern 1-0 ở trận bán kết lượt đi Champions League, lợi thế đang tạm nghiêng về đại diện thành Madrid trước trận lượt về diễn ra ngày 4/5.

    Hạ Bayern, Simeone viết lại khái niệm bóng đá mới
    Đội hình thi đấu hai đội. Ảnh: Internet.

    + Atletico chỉ cần hòa sẽ đi tiếp.

    +Atletico sẽ giành quyền vào chung kết trong trường hợp thua với các tỷ số tối thiểu (1-2, 2-3, 3-4…).

    + Bayern sẽ đi tiếp nếu thắng cách biệt Atletico 2 bàn. Trong trường hợp họ để thủng lưới tại Allianz Arena, mọi chuyện khó khăn hơn rất nhiều. Lúc đó, Bayern giành chiến thắng với các tỷ số cách biệt 2 bàn như 3-1, 4-2… mới lội ngược dòng.

    + Nếu Bayern thắng 1-0 ở lượt về, tổng tỷ số chung cuộc sau hai lượt trận sẽ là 1-1. Hai đội lúc này phải thi đấu hiệp phụ. Nếu không bên nào ghi thêm bàn thắng, Atletico và Bayern phải bước vào loạt sút luân lưu.

    Nguyên Trí - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...