MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 0-0 Chelsea: Hiệp một bắt đầu
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Gus Poyet: "Cậu ấy giống tôi và Frank Lampard"

    11:55 Chủ nhật 20/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Các cổ động viên của đội chủ sân Stamford Bridge sẽ rất thích thú với những phát biểu dưới đây.

    Frank Lampard là một huyền thoại bất tử của sân Stamford Bridge khi còn là một cầu thủ. Và giờ đây trên cương vị huấn luyện viên, Super Frankie có vẻ như đã tìm ra truyền nhân của mình, đó là Mason Mount.

    Mới đây trên Football Fancast, cựu sao Chelsea - Gus Poyet đã có những phát biểu so sánh tài năng sinh năm 1999 với ông thầy của mình:

    "Tôi thích rất nhiều cầu thủ trẻ. Chẳng có gì khó khăn để phát hiện ra tài năng của Tammy Abraham, vì cậu ấy đã ghi rất nhiều bàn thắng."

    Mason Mount hoàn toàn có thể sẽ là Super Frankie thứ hai tại Stamford Bridge.

    "Thế nhưng tôi chú ý tới Mason Mount vì vị trí mà cậu ấy thi đấu - một tiền vệ, người sẽ dâng lên từ tuyến hai và ghi bàn. Cậu ấy giống với tôi và Frank."

    "Dù còn rất trẻ, thế nhưng Mount có những phẩm chất để trở thành một cái tên không thể thay thế ở hàng tiền vệ."

    "Cậu ấy sẵn sàng lãnh trách nhiệm, sẵn sàng tiếp thu những gì cần thiết và là một thủ lĩnh ở lớp phòng ngự đầu tiên khi đối thủ có bóng."

    "Tinh thần của Mount cũng là điều mà Frank muốn, cậu ấy có tư tưởng phải tiến lên và tạo ra điều gì đó. Cậu ấy thu hồi bóng, ghi bàn, và tìm kiếm penalty từ việc pressing."

    "Mọi người đôi khi chỉ nhìn vào các bàn thắng mà bỏ qua khả năng tạo áp lực từ tuyến tiền vệ."

    Ở một diễn biến khác, thuyền trưởng The Blues mới đây đã phá vỡ im lặng về cậu học trò đắt giá nhưng đang bị thất sủng - Christian Pulisic.

    Bàn thắng đầu tiên của Eden Hazard cho Chelsea:

    Anh Tú | 11:00 20/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...