MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Guardiola đã chi gần… 1 tỷ euro mua cầu thủ trong sự nghiệp

    20:18 Thứ tư 26/07/2017

    Mặc dù luôn quan tâm đến việc phát triển và tạo cơ hội cho các tài năng trẻ nhưng Pep Guardiola đã không ngần ngại chi tiêu lớn trên thị trường để phục vụ mục đích của mình.

    Kể từ khi Guardiola bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ở Barcelona vào năm 2008, các đội bóng mà ông dẫn dắt đã chi gần 1 tỷ euro để mua cầu thủ.

     - Bóng Đá

     

    Mới đây nhất, Benjamin Mendy đã trở thành sự tăng cường thứ 5 của Man City trong mùa hè này. Với 57 triệu euro, gồm cả tiền thưởng, Mendy là hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử, vượt qua cả một cầu thủ khác của Man City là John Stones - người đến từ Everton ở mùa trước với giá 55,1 triệu euro.

    Ưu tiên lớn của Guardiola trong kỳ chuyển nhượng này là củng cố hàng phòng ngự. Sự xuất hiện của Mendy và trước đó là Kyle Walker, Danilo, Ederson có nghĩa là Man City đã chi gần 180 triệu euro chỉ tính từ đầu mùa hè.

    Tính cả tiền vệ Benardo Silva và Douglas Luiz, con số đầu tư lên tới 240 triệu euro, nhiều hơn bất kỳ mùa giải nào trong 9 năm Guardiola ngồi trên băng ghế huấn luyện.

     - Bóng Đá

     

    Đã qua rồi cái thời Pep chỉ được chi 53,4 triệu euro mua cầu thủ ở Bayern Munich vào năm 2014 - mùa thứ hai ở đây. Trong 2 mùa giải với Man City, đội bóng Anh đã chi 453 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. Cần biết rằng, trong 4 mùa ông làm HLV Barcelona, số tiền này chỉ là 341,5 triệu, còn Bayern là 203,9 triệu trong 3 mùa.

    Hàng thủ chắc chắn là nỗi ám ảnh cho Guardiola, điều thể hiện qua việc ông đã đầu tư 436,4 triệu euro trong 9 mùa giải, bao gồm 366,8 triệu cho hậu vệ và 69,6 triệu cho thủ môn. Bây giờ, với những Ederson, Mendy, Walker, Danilo, Stones, Pep đang có hàng thủ đắt nhất thế giới.

    Minh Khang | 07:03 26/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...