MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Guardiola chỉ ngán Pochettino

    01:26 Chủ nhật 02/10/2016 | 3

    Không phải Mourinho hay Wenger mà chính HLV M.Pochettino của Tottenham mới là người được Pep Guardiola đánh giá cao nhất ở Premier League

    Lúc 20 giờ 15 phút ngày 2-10 sẽ diễn ra trận đại chiến giữa Tottenham Spurs và Man City ở vòng 7 Premier League (SCTV 15, K+1 trực tiếp). Trận đấu hứa hẹn kịch tính bởi đó không chỉ là màn so tài giữa 2 đội xếp cao nhất trên bảng xếp hạng mà còn là cuộc tái ngộ đầy duyên nợ của 2 HLV tài ba - Guardiola với Pochettino.

    pochettino

    Pochettino được Guardiola đánh giá cao. Ảnh: Internet. 

    Bảy năm trước, lúc vừa bước vào nghề, HLV Pochettino đã gây chú ý khi giúp Espanyol đang rệu rã cầm chân Barcelona hùng mạnh của Pep ở Cúp Nhà vua chỉ sau vỏn vẹn 2 buổi tập! Một tháng sau đó, Pochettino tái ngộ Pep tại La Liga và lần này ông đã gây chấn động thực sự khi thắng đối thủ 2-1 trong trận đấu mà bộ ba tấn công Messi - Henry - Eto’o của Barca hoàn toàn bất lực.

    Trong giai đoạn 2009-2012, Guardiola có 9 lần đối đầu Pochettino nhưng chỉ thắng được 5 lần. Xét về tương quan lực lượng lúc bấy giờ, rõ ràng đó là thành công ngoài mong đợi của HLV người Argentina.

    Bốn năm kể từ ngày gặp nhau gần nhất vào tháng 5-2012, Pep và Pochettino lại có dịp gặp nhau, lần này ở sân chơi Premier League vốn khắc nghiệt hơn nhiều. Pep hiện tại đang giúp Man City có khởi đầu hoàn hảo tại Giải Ngoại hạng Anh với 6 trận toàn thắng trong khi Pochettino cũng già dặn hơn.

    Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, nhà cầm quân Tây Ban Nha khen đồng nghiệp bên phía Tottenham: “Chúng tôi đối đầu với nhau khi còn là cầu thủ và sau đó là trên ghế HLV. Tôi nghĩ Pochettino là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới. Tôi rất thích theo dõi Tottenham của anh ấy. Nếu không là HLV, có lẽ tôi sẽ là một CĐV của Spurs”.

    Trở lại trận đấu tối 2-10, Man City có dấu hiệu chững lại sau chuỗi 10 trận thắng liên tiếp ở các đấu trường. Họ vừa bị Celtic cầm hòa ở Champions League trong trận đấu có đến 6 bàn thắng. Man City sẽ chịu tổn thất lớn khi vắng De Bruyne, Delph và Nolito do chấn thương và thẻ phạt.

    Mùa trước, Man City thất bại trước Tottenham trong cả 2 lượt trận, trong đó có trận thua đậm 1-4 tại White Hart Lane. Tuy nhiên, may cho Man City là chân sút từng ghi bàn ở cả lượt đi và về cho Spurs lúc đó là H.Kane sẽ vắng mặt vì chấn thương. HLV Pochettino hẳn sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào tiền đạo Hàn Quốc Son Heung Min, người ghi 5 bàn cho đội trong 5 lần ra sân ở mùa này. Chủ nhà cũng hy vọng Dembele, Dier, Rose, Sissoko kịp bình phục. “Gà trống” đang hưng phấn sau khi giành trận thắng đầu tiên kể từ lúc trở lại Champions League, vượt qua CSKA Moscow tại Nga nhờ bàn quyết định của Son Heung Min. Tuy nhiên, để tái lặp chiến thắng trước Man City như mùa trước, nhà cầm quân người Argentina cần chiến thuật hợp lý (khóa chặt Sterling, D. Silva và Aguero) và các cầu thủ chơi đúng phong độ.

    Nhiều chuyên gia dự đoán đại chiến vòng 7 này sẽ kết thúc với tỉ số hòa có nhiều bàn thắng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất ở Premier League, 2 đội đã ghi tổng cộng 22 bàn, với 9 cho Tottenham và 13 cho Man City.

    Lịch tường thuật trực tiếp một số trận đáng chú ý khác: Valencia - Atletico Madrid (17 giờ, K+1); M.U - Stoke City (18 giờ, SCTV15, K+PM); Leicester - Southampton (20 giờ 15 phút, K+PC, TTTV); Real Madrid - Eibar (21 giờ 15 phút, K+PC); Burnley - Arsenal (22 giờ 30 phút, K+1) và Celta Vigo - Barcelona (1 giờ 45 phút ngày 3-10, K+PM).

    Ở trận đấu sớm vòng 7, Liverpool đã thắng chủ nhà Swansea 2-1 tối 1-10.

    Châu Tuấn | 22:40 01/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...