MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Góc U23 Việt Nam: Người Thái không đáng sợ, thời gian mới đáng sợ

    18:12 Thứ hai 25/03/2019 | 4

    BongDa.com.vn Dù giành chiến thắng trước U23 Indonesia nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn chưa thể khiến các CĐV cảm thấy yên tâm.

    Có tất cả, nhưng thiếu thời gian

    Nòng cốt của ĐT U23 Việt Nam chính là sự kết hợp giữa những con người từng làm nên lịch sử trên đất Trung Quốc cách đây 1 năm, và đội tuyển U22 Việt Nam vừa tham dự giải U22 Đông Nam Á. Bên cạnh những cái tên giàu kinh nghiệm trận mạc như Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, ông Park Hang-seo cũng sở hữu nhiều gương mặt trẻ đáng chú ý.

    Những Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam) ít nhiều cũng đã để lại dấu ấn ở các giải đấu trẻ mình từng tham dự. Điều này làm nhiều fan hâm mộ tin rằng đây sẽ là lứa đáng được kì vọng của bóng đá Việt Nam. Mặc dù vậy, thời gian chính là thứ U23 Việt Nam đang thiếu để có được sự đồng bộ trong cách chơi. Ông Park Hang-seo cũng đã thừa nhận đây là điểm thiếu sót của U23 Việt Nam trong buổi họp báo sau trận.

    Câu chuyện U23 Việt Nam: Tại sao chúng ta phải sợ người Thái? - Bóng Đá

    "Thầy Park" phải đối mặt với nhiều nỗi lo, và kẻ thù lớn nhất đó chính là "thời gian".

    HLV Park Hang-seo chỉ có khoảng thời gian 2 tuần để ổn định nhân sự và định hình lối chơi cho các học trò. Bên cạnh đó, việc danh sách sơ bộ có đến 37 cầu thủ đến từ khắp các CLB trong cả nước là lí do khiến chiến lược gia người Hàn Quốc cảm thấy đau đầu. Sau thắng lợi 6-0 trước U23 Brunei, những hạn chế của U23 Việt Nam đã dần bộc lộ.

    Các cầu thủ không được cọ xác nhiều đã cho thấy rõ vấn đề về tâm lý và trường hợp của Trương Văn Thái Quý là một ví dụ điển hình. Với lối chơi áp sát và có phần cứng rắn của U23 Indonesia, tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC thường xuyên mất tập trung, xử lý chậm và thiếu tự tin. Số 10 của U23 Việt Nam cũng đã bị rút ra ngay từ khi hiệp một còn chưa kết thúc.

    Tại sao phải sợ U23 Thái Lan?

    U23 Việt Nam đã chơi bế tắc trước sự chắc chắn của U23 Indonesia, điều này làm nhiều người cảm thấy lo ngại cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo trước trận gặp U23 Thái Lan. Với dàn cầu thủ đồng đều, đội bóng của Alexandre Gama đã ghi tổng cộng 12 bàn thắng vào lưới U23 Brunei và U23 Indonesia.

    Thế nhưng U23 Việt Nam có nhiều hơn một lí do để không phải e sợ đối thủ vốn được xem là "kị dơ" trong suốt những năm qua. Chiến thắng chật vật trước U23 Indonesia sẽ là tiền đề quan trọng cho trận đấu cuối cùng ở bảng K của Nguyễn Quang Hải và các đồng đội. Đây cũng chính là lúc đội trưởng của U23 Việt Nam cần thể hiện vai trò thủ lĩnh của mình.

    Câu chuyện U23 Việt Nam: Tại sao chúng ta phải sợ người Thái? - Bóng Đá

     Bàn thắng của Triệu Việt Hưng có thể là "bước ngoặt" của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020.

    Chưa dừng lại ở đó, sức ép tâm lý đè nặng trong trận đấu vừa qua đã được cởi bỏ sau bàn thắng quý hơn vàng của Triệu Việt Hưng. Các cầu thủ có thể bước vào trận đại chiến với U23 Thái Lan bằng tinh thần thoải mái. Điều này sẽ giúp U23 Việt Nam chơi bóng thanh thoát hơn và tuân thủ đúng đấu pháp mà ban huấn luyện đã đề ra.

    Vốn dĩ trong bóng đá chưa bao giờ xuất hiện tính chất "bắc cầu", và với U23 Việt Nam vào thời điểm hiện tại cũng thế. U23 Thái Lan đã "hủy diệt" hai đối thủ của mình nhưng không có gì đảm bảo trận đấu tới đây sẽ dễ dàng cho thầy trò Alexandre Gama. 

    Giang Nam | 18:00 25/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...