MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Góc Tottenham: Xin đừng bỏ rơi Vincent Janssen

    16:23 Thứ ba 21/02/2017

    BongDa.com.vn Tương lai của Vincent Janssen tại Tottenham đang thật sự rất mờ mịt, đặc biệt là sau khi anh chẳng được Mauricio Pochettino sử dụng trong trận đấu với Fulham cuối tuần qua.

    Chiến thắng 3-0 của Tottenham trước Fulham vừa qua có thể xem là một màn độc diễn của Harry Kane. Chàng tiền đạo người Anh chính là chủ nhân của tất cả các bàn thắng mà Gà Trồng có được trong trận đấu này. Tuy nhiên trái ngược với tâm trạng hạnh phúc của Kane ở dưới sân, thì ở trên băng ghế dự bị của Tottenham ngày hôm ấy đã có một người không được vui, và đó chính là Vincent Janssen.

    Góc Tottenham: Đã quên Vincent Janssen? - Bóng Đá

     

    Ở trận đấu tại Craven Cottage, Vincent Janssen đã được HLV Pochettino điền tên vào danh sách thi đấu nhưng lại chẳng được ra sân lấy một phút nào. Thậm chí ngay cả khi trận đấu đã được an bài với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Kane ở phút 70 của trận đấu, Janssen cũng chẳng được Pochettino nhắc tới. Thay vào đó Pochettino lại trao cơ hội ra sân cho những cầu thủ khác như Sissoko, Dembele và Onomah.

    Có lẽ bản thân Pochettino thừa biết rằng hơn ai hết, Janssen đang rất khát khao được ra sân, khi tổng số thời gian xuất hiện trên sân của Janssen trong tháng Hai chỉ mới là khoảng 15 phút. Còn nếu tính từ đầu mùa, tiền đạo người Hà Lan chỉ mới có được 10 lần ra sân trong đội hình chính của đội bóng thành London.

    Đương nhiên Pochettino cũng có lý do để không sử dụng Janssen, khi mà phong độ của tiền đạo này trong mùa giải năm nay là rất tệ. Sự thích nghi quá chậm với môi trường bóng đá Anh của Janssen chính là nguyên nhân khiến anh phải đối mặt với tình cảnh bi đát như lúc này. Tuy nhiên cũng không phải là Pochettino không có lỗi về sự đi xuống của Janssen.

    Từ tháng 11/2016, Pochettino đã chỉ mới cho Janssen đá chính đúng 4 lần, còn lại tiền đạo người Hà Lan chỉ được tung vào sân vào khoảng 5 đến 10 phút cuối trận. Đó thật sự là khoảng thời gian quá ngắn để Janssen có thể làm quen với môi trường bóng đá tại Anh, cũng như thể hiện bản thân.

    Góc Tottenham: Đã quên Vincent Janssen? - Bóng Đá

     

    Trận đấu với Fulham cũng là một minh chứng khác cho thấy sự 'tàn nhẫn' mà Pochettino dành cho Janssen. Một thế trận đã được an bài từ quá sớm, đó chính là một cơ hội rất tốt để Pochettino giúp Janssen tìm lại chứng mình. Nhưng không, vị chiến lược gia người Argentina đã không lựa chọn cách làm này và tiếp tục đầy ải Janssen trên băng ghế dự bị.

    Đây thật sự là một điều đáng tiếc, khi Janssen từng là một chân sút rất đáng sợ tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. 30 bàn trong 43 trận cho AZ Alkmaar mùa trước chính là minh chứng rõ ràng nhất. Quả thật là một điều quá đáng tiếc cho bản hợp đồng đầy tiềm năng của Tottenham.

    Video tài năng của Vincent Janssen

    Xú - Thể thao Việt Nam | 16:25 21/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...