(BongDa.com.vn) – Các CĐV của Tây Ban Nha nên dành cho tiền đạo Diego Costa một sự kiên nhẫn.
Sau 8 trận khoác áo Tây Ban Nha, Diego Costa mới ghi được 1 bàn thắng. Con số này thật sự khiến người ta hoài nghi về chân sút sinh năm 1988. So với những gì làm được trong màu áo Atletico Madrid và gần nhất là Chelsea, rõ ràng Diego Costa khi lên tuyển đang hóa một lưỡi gươm cùn. Tuy nhiên, người hâm mộ nên dành cho số 19 một sự kiên nhẫn.
“Công việc của Diego Costa có thể không tạo ra được sự chú ý, nhưng anh ấy vẫn rất quan trọng với chúng tôi“. Đó là những gì Cesc Fabregas chia sẻ về cơn khát bàn thắng ở tuyển Tây Ban Nha, cũng như những khó khăn trong việc thích nghi lối chơi cùng các đồng đội ở ĐTQG.
Thật vậy, những gì Diego Costa trải qua khi khoác áo La Roja tương tự với những gì các sát thủ lừng danh của TBN trước đây như Raul và Fernando Torres gặp phải. Sau 8 trận, Raul và Torres cũng chỉ có được 1 bàn. Thậm chí, David Villa – người ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử tuyển Tây Ban Nha với 59 bàn thắng – ghi được vỏn vẹn 2 bàn trong 8 trận đầu tiên.
Điều này giống như lời nguyền đeo bám những “số 9″ của tuyển Tây Ban Nha và Diego Costa chỉ là một trong những nạn nhân của sự tình cờ khó lý giải đó.
Theo Marca, từ sau thắng lợi 5-0 của Tây Ban Nha trước tuyển Bỉ trên sân Riazor (5/9/2009), trong đó có hai bàn của David Villa, thì vị trí trung phong luôn tạo ra một sự xung đột trong mối liên kết giữa các bàn thắng và lối chơi của tuyển Tây Ban Nha. Nói nôm na, HLV Vicente del Bosque đã thực hiện một động thái làm biến thể hàng công đội nhà khi chỉ dùng một trung phong, thay vì hai như trong quá khứ.
Chính vì lý do đó, ông Vicente del Bosque lúc này nhiều khả năng phải tìm ra một hệ thống thích hợp để Diego Costa có thể phát huy tối đa bản năng ghi bàn của mình.