(BongDa.com.vn) – Sau mỗi bàn thắng với anh là một màn ăn mừng đặc biệt. Những bước chạy đều, vừa chạy vừa lắc tay phải, gật đầu nhiều lần, mái tóc đen bay bồng bềnh, ánh mắt sáng rực, nụ cười đầy sảng khoái, hân hoan. Sau đó anh dừng lại, đấm thật mạnh lên trời trong niềm vui sướng tột độ. Suốt nhiều năm qua, các tifosi đã quen với màn ăn mừng như thế của anh. Và anh chính là Luca Toni.
Sở hữu thân hình vạm vỡ, chiều cao lên đến 1m93, khả năng tì đè tốt, Luca Toni chính là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ trong những pha không chiến. Ở thời kì đỉnh cao, anh cũng sẵn sàng đua tốc độ với bất kì cầu thủ nào. Tuy nhiên, cao lớn là thế, nhưng lối chơi của anh thì không hề khô cứng và phải dựa hoàn toàn vào thể hình. Đôi lúc, anh cũng tạo nên những cảm xúc bất tận, với những pha bóng đầy nghệ sĩ, như nhiều cầu thủ Italia khác. Và đặc biệt, là những màn ăn mừng mang nhiều cảm hứng thi ca lãng mạn.
Những màn ăn mừng giàu cảm xúc của Luca Toni từ lâu đã in sâu trong tâm trí người hâm mộ. Suốt hơn mười năm qua, dù đã chuyển câu lạc bộ rất nhiều lần, từ Palermo đến Fiorentina, Bayern Munich, AS Roma, Genoa, Juventus,… thì ở đâu, niềm cảm hứng mà Luca Toni mang lại cũng là bất tận. Ngay cả bây giờ, khi đã bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp, anh vẫn là đầu tàu, người truyền khát khao cho các cầu thủ, tifosi của Hellas Verona. Có lẽ, tại Serie A, chỉ có Luca Toni và Filippo Inzaghi là có những khoảnh khắc ăn mừng đầy mãnh liệt như thế.
Luca Toni là một ngôi sao nổi muộn, và cũng chóng tàn. Anh chỉ được biết đến nhiều hơn, sau khi chuyển đến Florence, khoác áo La Viola, và trở thành vua phá lưới Serie A với 31 bàn thắng. Chiến công ấy đưa anh trở thành sự lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Marcelo Lippi cho vị trí trung phong của đội tuyển Italia tại World Cup 2006, giải đấu mà họ là những nhà vô địch. Khi ấy, anh chính thức bước ra ánh sáng, đã 29 tuổi.
Sau hai mùa giải khoác áo Fiorentina, Luca Toni rời Italia để chuyển sang Đức, khoác áo Bayern Munich. Anh đạt được những thành công ngay trong mùa giải đầu tiên, nhưng những chấn thương nặng đã cản trở sự nghiệp của anh tại đội bóng xứ Bavaria trong hai năm tiếp theo. Đến kì chuyển nhượng mùa đông năm 2010, anh trở lại Italia, khoác áo AS Roma. Từ đây, anh bắt đầu quá trình lang bạt qua nhiều đội bóng khác nhau, từ Roma đến Genoa, rồi Juventus. Có lúc, Luca Toni phải đi tới đất nước UAE xa xôi để khoác áo Al Nasr, trước khi quay trở lại Fiorentina. Anh đã 35 tuổi và người ta nói anh đã hết thời.
Có thể, thời kì đỉnh cao của Luca Toni đã qua, nhưng khát khao cống hiến của anh thì vẫn còn rất mãnh liệt. Bây giờ, khi mà Massimo Maccarone vẫn tỏa sáng tại Empoli, Antonio Di Natale vẫn cháy hết mình tại Udinese, thì Luca Toni đang sống những ngày tháng cuối cùng của đời cầu thủ tại Hellas Verona.
Tuổi tác không cho phép anh thi đấu quá nhiều, nhưng trái tim khát khao vẫn thôi thúc anh phải vào sân, dẫn lối cho anh đưa bóng đến khung thành và ghi những bàn thắng. Mùa giải năm ngoái, anh đã ghi đến 22 bàn thắng, góp công lớn đưa Hellas Verona trụ hạng, và bay cao, cao hơn cả “những chú lừa bay” cùng thành phố Chievo Verona. Đã lâu lắm rồi, mới có một cầu thủ Italia trở thành vua phá lưới tại Serie A, và thật bất ngờ khi nó đến từ một cái tên đã đi đến buổi hoàng hôn của đời cầu thủ.
Thế nhưng, mùa giải năm nay, các tifosi đã không còn thấy bóng dáng của Luca Toni xuất hiện nhiều nữa. Anh đã gặp một chấn thương nặng trong chuyến làm khách tại Giuseppe Meazza, và phải rời xa sân cỏ trong hai tháng. Trước đó, Hellas Verona đã thi đấu ấn tượng, trong đó có trận hòa AS Roma ngay ở trận mở màn, và trận hòa đầy quả cảm trước Torino.
Nhưng kể từ sau khi vắng điểm tựa Luca Toni, Hellas trở nên yếu ớt, và chỉ ghi được thêm bốn bàn thắng và đang đứng ở tận vị trí thứ 19. Trong đội hình của Hellas vẫn còn đó một Giampaolo Pazzini mùa giải trước còn khoác áo AC Milan, nhưng khả năng của anh thì cực kì tệ hại. Pazzini chỉ làm các tifosi của Hellas thêm nhớ Luca Toni thêm dài. Họ mong anh trở lại, để tiếp tục đưa đội bóng vượt qua những khó khăn.
Không chỉ Hellas Verona, mà rất nhiều người đang theo dõi Serie A cũng mong Luca Toni sớm trở lại. Đã lâu rồi chúng ta không còn thấy một cầu thủ giàu khát khao và đem đến những cảm xúc lãng mạn như anh. Một ngày không xa nữa thôi, Luca Toni sẽ nói lời chia tay với sự nghiệp cầu thủ, nên mỗi khi được chứng kiến những bước chạy của anh thật là những giây phút quí giá. Mong rằng, anh sớm trở lại, để tiếp tục viết nên những vần thơ cuối cùng trên sân cỏ.
(Bạn đọc: Faro)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam