1. Bấp bênh như Real
Không ít lần trong mùa giải này, người hâm mộ Real phải đợi đến những giây cuối cùng để biết chắc chiến thắng đã nằm trong tay đội bóng con cưng. Không nói đâu xa, cuối tuần qua, thầy trò Zidane đã trải qua 90 phút nghẹt thở trên sân Bernabeu trong cuộc đụng độ với Real Betis. Họ thoát phạt đền, thoát thẻ đỏ ở hiệp một. Trong hiệp hai, nhờ phép lạ nào đó, đội khách bị đuổi người 3 phút trước khi Sergio Ramos đánh đầu tung lưới thủ thành Antonio Adán.
Trước đó, khi đối đầu với Las Palmas, đội bóng Hoàng gia cũng cần đến 2 bàn thắng muộn của Cristiano Ronaldo mới có thể níu lại được 1 điểm. Theo Tờ SPORT (tờ báo có trụ sở tại Catalonia) còn thống kê được, chính các trọng tài đã biếu cho Real tới 7 điểm trong các trận gặp Celta Vigo, Deportivo, Malaga và Villarreal.
Bỏ qua việc có hay không chuyện trọng tài thiên vị Real, chỉ việc phải cần đến những quyết định nhạy cảm của các ông vua áo đen để có được chiến thắng thì Kền kền trắng đang thật sự gặp vấn đề. Sân Bernabeu như một gánh xiếc, còn các học trò của Zidane liên tục thể hiện màn "đi trên dây" khiến các khán giả thót tim. Đôi ba lần họ té thật. Mỗi tội, Barcelona cũng chả khá gì hơn. Cứ hễ, gần vượt lên đối thủ thì đội bóng xứ Catalan lại sảy chân.
2. Chờ gì đến cuối mùa?
Dẫu sao, Real Madrid vẫn đang dẫn trước Barca 2 điểm và còn một trận chưa đấu trong tay. Chỉ cần họ ổn định trong 10 vòng cuối, chức vô địch không phải là điều gì đó quá xa vời. Song họ sẽ ổn định ra sao với một Ramos xuất thần trên hàng công và bấp bênh trong việc phòng ngự? Thêm nữa, họ sẽ đá thế nào nếu trọng tài Mateu Lahoz truất quyền thi đấu với thủ thành Keylor Navas sau pha truy cản Darko Brasanac ngay ở hiệp một. Còn 10 người và bị dẫn trước, liệu Kền kền trắng sẽ lật ngược được thế cờ?
Mọi thứ ở Real giờ đều mang biểu đồ hình sin. Khi hay thì rất hay mà khi dở thì xuống tận đáy của sự thất vọng. La Liga ngẫm ra cũng chỉ là ưu tiên hạng hai sau Champions League. Nên nhớ trong thể thức đấu loại trực tiếp, chỉ cần một sai lầm nhỏ, hậu quả sẽ đến ngay tức thì.
Nói tóm lại, việc Real bị sức ép, bị dẫn bàn nói trắng ra cũng từ khả năng săn bàn của hàng công chưa đủ bù đắp cho hàng thủ. Ronaldo vẫn là "siêu nhân" ở tuổi 31. Nhưng tam tấu BBC thực tế chẳng phối hợp với nhau thành bàn là mấy. Để rồi trong một ngày CR7 "tắt điện", mọi thứ đen tối sẽ đổ xuống đầu Zindane.
Màn trình diễn của Real Madrid trước Betis: