MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Góc Real Madrid: Thời của Marco Asensio đã đến

    16:42 Thứ năm 22/02/2018 | 3

    BongDa.com.vn Những màn trình diễn của Marco Asensio trong ít ngày qua là minh chứng rõ ràng nhất cho lời khẳng định chân sút sinh năm 1996 đã sẵn sàng trở thành một ngôi sao lớn tại Santiago Bernabeu.

    Chuyên gia của tờ MARCA cho rằng nếu được HLV Zinedine Zidane ‘cho phép’, Marco Asensio hoàn toàn có thể trở thành Raul Gonzalez thứ 2 trong lịch sử đội bóng Hoàng gia. Giống như lời nhận xét mà Fernando Hierro dành tặng ‘Chúa nhẫn’ ngày nào, Asensio cũng giống như một chiếc Ferrari có thể qua mặt mọi đối thủ trên đường đua, kể cả khi tuổi đời còn rất trẻ.

    Real Madrid: Thời của Marco Asensio đã đến - Bóng Đá

     

    Cristiano Ronaldo có thể là người sở hữu thành tích ấn tượng nhất trong ít ngày qua với 10 pha làm bàn sau 6 trận đấu, song Asensio mới là cái tên được các cổ động viên của Kền kền trăng nhắc tới nhiều nhất với 12 phút tỏa sáng mang tính quyết định trong cuộc chiến Paris Saint Germain tại vòng 16 Champions League cách đây 1 tuần, trước khi nhấn chìm Real Betis với 1 cú đúp bàn thắng.

    Asensio đã trở lại với phiên bản xuất sắc nhất của bản thân sau khoảng thời gian đánh rơi phong độ hồi đầu mùa. Ở tuổi 22, giống như nhiều sao trẻ khác, Asensio chỉ được coi là một kép phụ trong tay HLV Zidane. Tuy nhiên, có lẽ đã đến lúc chiến lược gia người Pháp nên đặt niềm tin vào chân sút người Tây Ban Nha, như điều ông đã và đang thực hiện với Karim Benzema hay Gareth Bale.

    Ít ngày qua, Asensio tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với Benzema, Bale hay thậm chí là Isco, người thi đấu không thực sự ổn định trong khoảng thời gian gần đây. Với trái bóng trong chân, Asensio mang đến những ‘nước cờ’ khó định đoán và đi cùng với đó là sự hiệu quả. Minh chứng rõ nét nhất là 2 đường kiến tạo trước PSG trên Santiago Bernabeu hồi giữa tuần trước, ở thời điểm mà đội bóng Hoàng gia cần đến điều kỳ diệu nhất.

    Real Madrid: Thời của Marco Asensio đã đến - Bóng Đá

     

    Về phong độ ghi bàn, Asensio dĩ nhiên cũng không hề thua kém Benzema hay Bale. Thậm chí, chân sút sinh năm 1996 còn được coi là ‘ngôi sao may mắn’ của đội bóng Hoàng gia bởi bất cứ khi nào anh ra sân và điền tên mình lên bảng tỷ số, Real đều không biết đến mùi thất bại. Cụ thể hơn, ở 17 cuộc đối đầu Asensio trực tiếp góp công, đoàn quân của Zidane thắng đến 14 và chỉ để bị cầm chân trong 3 trận đấu. Một điều đáng nói khác là hầu hết các pha làm bàn của Asensio đều đến ở những thời điểm hết sức quan trọng.

    Marco Asensio rõ ràng đang nắm trong tay tất cả những điều kiện cần để có thể trở thành Raul Gonzalez đệ nhị của nền bóng đá hiện đại. Sự khó lường mà ngôi sao 22 tuổi đem đến khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích mỗi khi trái bóng đến với đôi chân của anh. Cùng với đó, điều kiện đủ lúc này là sự cho phép từ ban huấn luyện được lĩnh xướng bởi Zinedine Zidane. Nói cách khác, đã đến lúc Zizou cần nhìn nhận Asensio như một ngôi sao lớn, thay vì chỉ là một tài năng trẻ, giống như điều Jorge Valdano từng làm với ‘Chúa nhẫn’ Raul.

    Tsunami - BongDa.com.vn - TTVN | 16:30 22/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...