MỚI NHẤT :
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Góc nhìn: Virgil van Dijk như kẻ đi ngược lại cội nguồn

    20:32 Thứ hai 03/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chỉ một năm rưỡi ở Liverpool, Van Dijk đã trở thành trung vệ hàng đầu thế giới, đặc biệt thay, anh là một người Hà Lan, mảnh đất vốn nổi tiếng với bóng đá tổng lực.

    Hà Lan, sứ sở đã sản sinh ra Johan Cruyff, người đặt nền móng cho triết lý bóng đá tấn công tổng lực, cho tiki-taka đầy mê hoặc của Pep Guardiola, và là niềm cảm hứng không giới hạn cho lối chơi tận hiến vị nghệ thuật mà biết bao thế hệ cầu thủ, HLV trên toàn thế giới vẫn theo đuổi từng ngày.

    Nhưng Hà Lan không chỉ có Cruyff, với nền tảng tư tưởng mà cựu HLV Barca để lại, bóng đá ở xứ sở hoa tulip còn cho ra đời rất nhiều ngôi sao tấn công khác như Edgar Davids, Patrick Kluivert, Arjen Robben, Robin van Persie, Wesley Sneijder.

    Góc nhìn: Virgil van Dijk như kẻ đi ngược lại cội nguồn - Bóng Đá

     Cruyff đã quá nổi tiếng với triết lý bóng đá tận hiến của mình.

    Cùng nhau họ tạo ra những thế hệ người "Hà Lan bay", xây lên một lối đá tấn công rực lửa cuốn phăng mọi thứ để rồi người ta gọi ĐTQG nước này với biệt danh mỹ miều:  "Cơn lốc màu da cam". Tuy nhiên, ở Hà Lan, cũng có những con người sinh ra để đi ngược lại triết lý ấy. Họ mang trong mình sứ mạng phá hủy những pha tấn công, điều cốt lõi mà mỗi cầu thủ trẻ Hà Lan đều được dạy.

    Jaap Stam, nỗi tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp của Sir Alex Ferguson là một người như vậy, hay gần đây nhất có thêm Virgil van Dijk, trung vệ hiện tại đang được xem là hay nhất thế giới. Và thực sự những cầu thủ phòng ngự người Hà Lan cũng đặc biệt hơn với phần còn lại của bóng đá thế giới.

    Jaap Stam hay Van Dijk đều thuộc mẫu trung vệ chơi thiên về khả năng phán đoán đọc tình huống thay vì băm bổ lao vào đối phương. Chính vì điều này mà từng có giai đoạn Stam được xem là trung vệ lười nhác, khi thống kê ở Man United chỉ ra rằng anh có rất ít những pha tranh chấp hay tắc bóng.

    Góc nhìn: Virgil van Dijk như kẻ đi ngược lại cội nguồn - Bóng Đá

     Jaap Stam trong màu áo Manchester United.

    Nhưng sau này mọi thứ mới vỡ ra rằng Stam không hề như vậy, sở dĩ anh tắc bóng ít bởi bản thân trung vệ này đủ thông mình để hóa giải tình huống nguy hiểm từ trước khi nó xảy ra, cho nên bóng không cần phải tắc vì nó đã rời xa khung thành đội nhà. 

    Virgil van Dijk có lối chơi gần tương tự vậy, có điều anh còn toàn diện hơn, có cả sự thông minh, tốc độ lẫn sức mạnh, trung vệ này như một nhạc trưởng ở hàng thủ. Anh từng có pha 1 đấu 2 cùng lúc với Moussa Sissoko và Son Heung Min, hóa giải nó mà chẳng cần chạm vào bóng.

    Góc nhìn: Virgil van Dijk như kẻ đi ngược lại cội nguồn - Bóng Đá

     Van Dijk khóa hướng chuyền của Sissoko cho Son, buộc cầu thủ người Pháp phải dứt điểm bằng chân trái và bóng đã đi ra ngoài.

    64 trận đã qua và không một lần nào để đối phương qua người, lịch sử bóng đá đỉnh cao chưa từng chứng kiến trường hợp hi hữu đến vậy, đáng kinh ngạc hơn là tỷ lệ tắc bóng chính xác tuyệt đối (100%). Và với chiều cao lên tới 1m95, Van Dijk cũng giành chiến thắng trên không tới 4,1 lần/trận.

    Những con số biết nói trên chỉ ra một điều rằng, trung vệ của Liverpool đang quá hoàn hảo so với phần còn lại của thế giới, quan trọng hơn anh còn đẩy người đồng đội chơi cạnh mình là Joel Matip tiến bộ theo từng ngày.

    Là một người Hà Lan, nơi nổi tiếng với bóng đá tấn công, nhưng Van Dijk lại trở nên vĩ đại bằng nghệ thuật phòng ngự.

    Vương Ngọc | 19:50 03/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...