MỚI NHẤT :
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Góc nhìn V-League: “Phù thuỷ” Hàn Quốc hết thiêng?

    22:10 Chủ nhật 28/04/2019

    BongDa.com.vn “Phù thuỷ” Chung Hae-seong trắng tay trước Hà Nội quá mạnh, tân HLV Lee Tae-Hoon ra mắt không thành công, phải chăng các ông thầy người Hàn Quốc đã hết phép?

    Làn sóng huấn luyện viên Hàn Quốc đổ bộ sang Việt Nam làm việc xuất phát từ những kỳ tích của bóng đá nước nhà dưới sự dẫn dắt của “phù thuỷ” Park Hang-seo. Tài biến hoá của vị thuyền trưởng đến từ xứ sở kim chi này đã được người hâm mộ, giới chuyên môn công nhận. Chính vì thế nghĩ đến các HLV Hàn Quốc, người ta dễ dàng liên tưởng đến những vị “phù thuỷ” có thể biến đá thành vàng.

    Tài năng của các huấn luyện viên Hàn Quốc là không thể phủ nhận. Thế nhưng thành công trong bóng đá, đặc biệt là V-League còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Các chiến lược gia Hàn Quốc dù tài năng xuất sắc cũng không thể thay thế cầu thủ trên sân. Thực tế các trận đấu vòng 7 V-League đã phần nào bộc lộ sự hạn chế của các ông thầy người Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

     HLV Chung Hae-seong cần thêm những cái tên đẳng cấp để nâng tầm TP.HCM.

    Với TP.HCM  trận thua nhà đương kim vô địch Hà Nội FC không có gì quá bất ngờ, bởi đội chủ sân Hàng Đẫy nhỉnh hơn về lực lượng, đẳng cấp các ngoại binh, kinh nghiệm tại V-League. Vì vậy, việc TP.HCM thua 0-1 trước Hà Nội là điều có thể chấp nhận được. Nên nhớ mùa trước Hà Nội huỷ diệt TP.HCM với tỷ số một ván tennis 6-3. V-League 2017, Hà Nội thắng đậm TP.HCM đến 4-0. Quay trở lại trận thua 0-1 trước Hà Nội, rõ ràng sự hạn chế về nội binh và ngoại binh đã khiến TP.HCM lép vế trước đối thủ.

    Vắng cựu tuyển thủ Việt Nam, Ngô Hoàng Thịnh khiến cho hàng tiền vệ TP.HCM thi đấu khá vất vả. Dù nỗ lực rất nhiều nhưng Thanh Bình chưa thể thay thế khoảng trống mà Hoàng Thịnh để lại. Trong khi đó chân sút Matias bị chấn thương làm cho Vinicius thiếu đối tác ăn ý trên hàng tấn công. Thực tế cho thấy TP.HCM dù kém hơn Hà Nội nhưng vẫn có nhiều cơ hội ghi bàn gỡ hoà.

    “Phù thuỷ” Chung Hae-seong đã trổ hết tài nhưng TP.HCM vẫn thất bại. Điều này cho thấy nếu muốn cạnh tranh cho ngôi vô địch, TP.HCM cần nâng cấp đội hình để không bị yếu thế trong cuộc đua đường dài. Một trận thua chưa thể nói lên điều gì và có thể nói thử thách chỉ vừa mới bắt đầu với HLV Chung Hae-seong và các học trò.

    HAGL của tân HLV Lee Tae-Hoon đánh rơi chiến thắng trước Thanh Hoá vừa bất ngờ và không bất ngờ. Bất ngờ vì HAGL tiếp tục trung thành với lối đá tấn công, đậm chất cống hiến. Rõ ràng vị thuyền trưởng Lee Tae-Hoon đã tận dụng triệt để sở trường tấn công để giúp HAGL thăng hoa. Cú đúp của Chavaughn Wash và bàn thắng của hậu vệ Trọng Sáng vẫn còn quá ít so với số cơ hội mà hàng tấn công đội bóng phố núi tạo ra.

     - Bóng Đá

     Tân HLV Lee Tae-Hoon không thể có chiến thắng trong trận ra mắt. 

    Nói không bất ngờ với kết quả HAGL bị Thanh Hoá cầm hoà vì hàng thủ vẫn là “gót chân Achilles” của đội bóng phố núi. Tình trạng công làm, thủ phá chưa được cải thiện. Có thể nói “Thành Rome không thể xây dựng trong một ngày”. Câu thành ngữ nổi tiếng này hoàn toàn đúng với HAGL.

    Mọi thay đổi đều phải cần thời gian. Và rõ ràng để các hậu vệ HAGL nâng cao sự chắc chắn của hệ thống phòng ngự là điều không hề đơn giản, không thể xong trong một sớm, một chiều, đặc biệt là thay đổi tư duy, triết lí bóng đá tấn công đẹp mắt, đậm chất cống hiến của các cầu thủ HAGL.

    Nói tóm lại, các HLV Hàn Quốc không phải là vị vua Midas, mọi thứ chạm vào đều có thể biến thành vàng. Với TP.HCM thì “Có bột mới gột nên hồ”, bởi với những con người như hiện tại, rất khó để HLV Chung Hae-seong biến một đội hạng 12/14 mùa trước thành nhà vô địch V-League. Trường hợp HAGL có lẽ phải cần thêm thời gian để HLV Lee Tae-Hoon vá các lỗ thủng ở hàng thủ, áp dụng hiệu quả lối đá của đội tuyển Việt Nam cho các học trò.

    Tiểu Phương | 21:45 28/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...