(BongDa.com.vn) – Premier League đã bắt đầu được 3 vòng đấu, và có rất nhiều những kịch bản bất ngờ xảy ra. Những “đại gia” như Arsenal, Chelsea phải vất vả lắm mới có được 4 điểm sau 3 trận đấu, Leicester City xứng danh “ngựa ô” của mùa giải này khi vượt qua hàng loạt “ông lớn” để leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Còn Man City họ đã cho thấy sức mạnh vượt trội của mình bằng trọn vẹn 9 điểm đầy thuyết phục.
PTiền đạo số 1 của Tam sư và nhận được nhiều kỳ vọng nhất ở mùa giải này chắc chắn là Wayne Rooney, nhưng đến nay anh chỉ đem lại cho giới mộ điệu những thất vọng mà thôi. Chân sút được đánh giá là tốt nhất của Man United đã tịt ngòi trong 3 trận ở giải Ngoại hạng Anh, 1 trận ở vòng sơ loại Champions League và qua đó kéo dài chuỗi ngày buồn lê thê không biết mùi của bàn thắng lên con số 10.
Hai chân sút quen mặt khác của đội tuyển Anh là Daniel Sturridge và Danny Welbeck thậm chí còn có thành tích bất hảo hơn cả “Gã Sherk”. Cầu thủ của Liverpool chấn thương từ cuối tháng 11 năm ngoái và cho đến bây giờ vẫn phải thường xuyên ra vào bệnh viện nhiều hơn là “chạy nhảy” trên sân bóng.
Còn với Welbeck tiền đạo của Arsenal được ví đơn giản như “khẩu súng rỉ sét”, kể từ ngày rời Manchester sang London chơi bóng anh chưa thể để lại dấu ấn nào đậm nét trong não bộ các CĐV The Gunners, thậm chí người ta không thể nhớ rõ lần cuối cùng anh ra sân trong màu áo Pháo thủ thành London là khi nào nữa.
Tiền đạo nằm trong biên chế tuyển Anh chơi đề huề nhất kể từ đầu mùa giải này là Charlie Austin, anh ghi được 4 bàn sau 4 trận đấu cho Queens Park Rangers, nhưng ngặt một nỗi cầu thủ về đích thứ 4 trong cuộc đua Vua phá lưới Premier League mùa rồi đang chơi ở giải Championship, hạng Nhất Anh.
Thật ra đã có lúc người hâm mộ tuyển Anh đã rất phấn chấn khi chứng kiến tài năng của Harry Kane, chân sút 22 tuổi này đã có phong độ bùng nổ ở mùa giải 2014/2015 khi ghi tới 31 bàn trên tất cả mọi mặt trận cho Tottenham. Nhưng buồn thay sau 3 vòng đấu vừa qua dù được đồng đội phục vụ “tận răng” nhưng á quân Vua phá lưới Premier League mùa rồi vẫn chưa tìm được sự “đồng cảm” từ mành lưới đối phương.
Với những diễn biến như thế này xem ra đây lại là một mùa giải thất bại nữa với những sát thủ người Anh. Và khi EURO 2016 đang đến rất gần thì có lẽ HLV trưởng của Tam sư Roy Hodgson đã phải rất đau đầu khi chứng kiến tình cảnh bi đát này, những chân sút tốt nhất của ông “không hẹn mà gặp” cùng nhau sa sút phong độ thê thảm như vậy.
Premier League đang thương mại hóa, toàn cầu hóa và trở thành giải đấu hấp dẫn số 1 thế giới. Họ đã rất thành công trên phương diện kiếm tiền. Nhưng mặt trái của việc đầu tư mua sắm quá nhiều những siêu sao ngoại quốc đã khiến các cầu thủ bản địa, trong trường hợp này là các tiền đạo đã không thể có được quá nhiều đất diễn và rồi tụt hậu so với những đồng nghiệp đến từ nước ngoài.
Suy cho cùng, một giải vô địch quốc gia được tổ chức là nhằm để phục vụ cho các cầu thủ của đất nước mình, giúp họ có điều kiện cọ xát và phát triển. Bởi vậy đã đến lúc người Anh cần phải nhìn lại chính bản thân, nếu không thay đổi tư duy trong cách làm bóng đá xem ra rất khó để những cầu thủ bản địa có thể tỏa sáng như mong đợi của người hâm mộ. Qua đó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích của đội tuyển Tam sư trong tương lai.