MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Góc nhìn: Thành Manchester bây giờ chỉ có một màu xanh

    15:57 Thứ hai 12/11/2018

    BongDa.com.vn Một Man United kiêu hùng giờ chỉ còn là dĩ vãng. Man City bây giờ mới là kẻ thống trị bóng đá Anh. Thành Manchester lúc này đã không còn màu đỏ, mà chỉ còn toàn màu xanh của Man City thôi.

    Năm 1989, Sir Alex có trận ra mắt derby Manchester ở giai đoạn đầu dẫn dắt MU. Và ông phải nhận thất bại thảm hại 1-5 trước Man City. Sir Alex sau đó đã bỏ buổi họp báo sau trận, lái thẳng xe về nhà. Sau này, ông có kể lại rằng cảm giác của mình những ngày sau trận derby kinh hoàng đó như một kẻ mang “trọng tội” và khiến ông áy náy, day dứt vô cùng.

    Điều này cho thấy, từng có một khoảng thời gian dài Man United luôn coi mình là kẻ bề trên so với Man City, bởi vậy một thất bại trước “gã hàng xóm” này thôi cũng là một điều gì đó thật khó nuốt trôi.

     - Bóng Đá

     Man United của ngày hôm nay đã không còn là “Quỷ đỏ” của ngày xưa nữa.

    Kể cả khi Man City bắt đầu thay đổi mình bằng “núi tiền” của các ông chủ Arab, thì họ trong mắt Man United vẫn chỉ được coi là “gã hàng xóm ồn ào” như một sự mỉa mai. Cựu cầu thủ MU Ryan Giggs từng có một câu nói nổi tiếng lúc đó: “Man City có thể mua được nhiều cầu thủ giỏi, nhưng họ sẽ không bao giờ mua được lịch sử”.

    Tuy nhiên thời gian trôi đi, mọi thứ giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Man United của ngày hôm nay đã không còn là “Quỷ đỏ” của ngày xưa nữa. Họ đã không còn khác biệt với Man City, thậm chí còn đi theo con đường của “gã hàng xóm”. Man United bây giờ cũng mua sắm điên cuồng và sẵn sàng bán đi những sản phẩm từ lò đào tạo của mình để nhường chỗ cho những ngôi sao lớn.

    Ngày xưa, Man đỏ từng chỉ trích Man xanh dùng tiền mua danh hiệu. Và bây giờ, nếu có ai đó vẫn nói rằng, Man City đã ném hàng trăm triệu bảng (hơn 900 triệu bảng) vào thị trường chuyển nhượng từ mùa 2013/ 14 đến nay để có được thành công, thì xin thưa, trong cùng khoảng thời gian này, Man United cũng đã chi ra hàng trăm triệu bảng (hơn 760 triệu bảng), chẳng hề kém cạnh Man City.

     - Bóng Đá

     Man United vun tiền không tiếc tay, song như thu lại thành công như "gã hàng xóm".

    Thế nhưng, dù cũng đang bước trên con đường trải đầy những đồng bảng như Man City, nhưng thành tích của Man Uinted thì lại hoàn toàn dưới tầm “gã hàng xóm”. Kể từ sau chức vô địch Premier League 2012/ 13, Man United đã và đang dành toàn bộ thời gian của mình để… xếp sau Man City tại Premier League. Từ mùa 2013/14 đến giờ, Man City đã vô địch Premier League 2 lần, còn MU thì hoàn toàn trắng tay.

    Không những vậy, 5 mùa giải Premier League gần nhất, “The Citizens” đều cán đích ở top 4 vào cuối mùa, còn Man United lại có tới 3 mùa bị “đá văng” khỏi nhóm 4 đội đứng đầu.

     - Bóng Đá

    Lối chơi của Man City và Man United lúc này là một trời một vực. 

    Với hơn 900 triệu bảng, Man City đã và đang trình diễn một lối chơi đầy thuyết phục, khiến ngay cả nhiều người không phải là CĐV Man City cũng không ít lần phải vỗ tay tán thưởng. Còn Man United, số tiền họ bỏ ra không hề ít so với Man City, nhưng họ còn chẳng có một lối chơi ổn định, chứ đừng nói là đủ sức tạo sự yên lòng cho các CĐV nhà.

    Đó là những bằng chứng không thể thuyết phục hơn để chứng minh Man City đã “nhuộm xanh” thành Manchester như thế nào, và MU kiêu hùng một thuở giờ chỉ còn là cái bóng của Man City.

    Ở mùa giải năm nay, khi Man City không còn hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng  để tập trung phát triển chiều sâu đội bóng, thì Man United của Mourinho vẫn tiếp tục mua sắm, thay máu nhiều vị trí và tất nhiên là lại tốn thêm rất nhiều tiền.

     - Bóng Đá

     Thành Manchester lúc này đã không còn màu đỏ, mà chỉ còn toàn màu xanh của Man City thôi.

    Thế nhưng, rốt cuộc thì cho đến lúc này Man United vẫn không thay đổi được gì trước Man City. Họ vẫn thua “gã hàng xóm đáng ghét” ấy 1-3 ở trận derby mới đây và đang kém chính đối thủ tới 12 điểm trên bảng xếp hạng, dù Premier League mới chỉ trôi qua 12 vòng đấu.

    Man City bây giờ đã mang phong thái của một nhà vô địch đích thực và vì vậy màn định danh ở thành Manchester cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Man City là ông chủ, và thành Manchester lúc này chỉ còn mang màu xanh của họ.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 15:21 12/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...