MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Góc nhìn: 'Tam quốc diễn nghĩa' giữa lòng Premier League

    23:10 Thứ hai 01/10/2018

    BongDa.com.vn Premier League đi qua 7 vòng đấu, và với những gì đã diễn ra, giải đấu này phần nào định hình nên cục diện của nhóm thống trị.

    Trong tiểu thuyết kinh điển Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, thống trị giai đoạn hậu nhà Hán là ba nước Ngụy, Thục, Ngô, chia ra thành thế "chân vạc", không ai mạnh hơn hẳn phần còn lại cả để thống nhất giang sơn. Premier League giờ đây cũng có một cục diện tương tự, chỉ khác ở đây thế chia ba thuộc về Chelsea, Man City và Liverpool.

     - Bóng Đá

     Man City của Pep quá toàn diện vào thời điểm này.

    Cả ba đều đang chia nhau ba vị trí dẫn đầu, tuy không bứt hẳn khỏi top dưới (còn quá sớm), nhưng họ phần nào thể hiện bản lĩnh của một ứng viên vô địch. Chelsea, Man City hay Liverpool đều đang có thành tích bất bại lúc này, và là 3 đội có số bàn thua ít nhất giải đấu. Cùng với việc Man United xuống phong độ thảm hại, Arsenal vừa thay HLV trong khi Tottenham Hotspur lại không có đội hình đủ chiều sâu. Cuộc đua vô địch năm nay gần như chỉ là chuyện nội bộ của 3 cái tên trên.

    Manchester City giống như nước Ngụy năm nào, với sự hậu thuẫn từ núi tiền của các ông chủ Arab, cộng thêm việc đang là ĐKVĐ giải đấu, Pep Guardiola như nắm trong tay "chân mệnh thiên tử" để hiệu lệnh thiên hạ vậy. Lực lượng của họ đã chinh chiến cùng nhau qua nhiều năm, được mài dũa dưới bàn tay của cùng một người thầy, có thể nói Man City giờ đây như một cỗ máy không có điểm yếu vậy. Họ chắc chắn được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch.

     - Bóng Đá

     Lối chơi của Liverpool có thể nghiền nát mọi đối thủ trong một ngày đẹp trời.

    Còn với Juergen Klopp, sau nhiều năm chật vật hệt như Lưu Bị thuở hàn vi tìm nơi lập nghiệp. Bây giờ ông đã có đầy đủ hiền tài trong tay, Alisson Becker, Virgil Van Dijk, Mo Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, 5 cái  tên trên có thể đem so sánh với Ngũ hổ tướng Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung, Triệu Vân. Nét "nhân hòa" đó giúp cho triết lý của Juergen Klopp được phát huy hiệu quả nhất kể từ khi đến Anfield. Nhìn Liverpool thi đấu, có cảm tưởng như họ có thể cuốn phăng mọi vật cản.

    Cuối cùng là Chelsea của Maurizio Sarri, đây là đội yếu thế nhất trong thế "chân vạc". HLV của họ là một người Italia lần đầu tiên đến với xứ sương mù. Ông chinh phục thách thức bằng tay nải với vật dụng duy nhất: Sarri-ball. Rõ ràng, Sarri không được giới chuyên môn đánh giá cao như Pep hay Klopp, bởi kinh nghiệm tại Premier League lúc này của ông chẳng khác gì Tôn Quyền nước Ngô lên nắm Giang Đông năm 18 tuổi cả, rất bỡ ngỡ và ngượng ngùng.

     - Bóng Đá

     Sarri cho thấy mình cũng chẳng phải tay vừa.

    Tuy nhiên, Sarri cho thấy mình cũng chẳng phải tay vừa. Màn chết hụt của Liverpool ở Stamford Bridge vừa rồi như lời cảnh báo rằng Chelsea rất mắn duyên với những HLV năm đầu đến CLB, đặc biệt là các HLV đến từ Italia. Carlo Ancelotti và Antonio Conte đều vô địch Premier League ngay ở mùa giải đấu tiên dẫn dắt The Blues.

    Vẫn còn cơ hội rất nhỏ cho những Arsenal, Tottenham Hotspur hay thậm chí là Man United. Mặc dù vậy với sự vững chãi từ cả 3 tuyến, cùng với phong độ ổn định của các trụ cột Chelsea, Man City và Liverpool rồi sẽ tạo ra cách biệt lớn với nhóm dưới để hình thành cuộc đua tam mã gay cấn.

    Vương Ngọc | 22:10 01/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...