Sau cú đúp của Ibra trong trận chung kết cúp Liên đoàn, thật sự mọi người đều phải ngả mũ kính phục anh. Dù đã ở tuổi 35 nhưng không quá khi nói rằng, Ibra đang gánh trên vai cả Man Utd. Với 2 pha lập công vừa qua, anh đã nâng tổng số bàn thắng của mình ở mùa giải này lên 26, bỏ rất xa người xếp thứ nhì là Mata (9 bàn).
Sau trận vừa qua, đã rất nhiều người kể cả HLV Mourinho thúc giục Man United gia hạn hợp đồng với tiền đạo nguời Thụy Điển. Anh chuyển đến Quỷ đỏ đầu mùa giải năm nay và chỉ ký bản hợp đồng 1 năm với đội bóng. Nếu không gia hạn, anh sẽ ra đi vào cuối mùa giải này. Tuy nhiên, hiện có nhiều thông tin cho rằng Ibra và người đại diện của anh đang rất dửng dưng với việc kí tiếp hợp đồng.
Dù vậy, nếu Ibra ra đi, đó không phải là thảm họa của Quỷ đỏ. Thậm chí điều đó còn tốt cho tương lai của đội bóng. Những công lao của Ibra cho Man Utd mùa này là rất nhiều và anh hoàn toàn xứng đáng được tung hô. Tuy nhiên, nếu nhìn ở khía cạnh khác, hậu quả mà anh để lại cho Man Utd cũng không hề nhỏ.
Trước tiên chính là sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Có thể thấy ở mùa giải năm nay, cả hai tiền đạo đầy tiềm năng của Man Utd là Anthony Martial và Marcus Rashford đều thi đấu không tốt như mùa trước. Cả hai đều chỉ có được 3 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này. Đương nhiên, có nhiều lý do ảnh hưởng đến phong độ của hai cầu thủ trên nhưng một trong số đó chắc chắn có tên Ibra. Cái bóng của Ibra quá lớn, cái tôi của Ibra quá lớn và anh đang thi đấu quá tốt.
Sẽ chẳng có một HLV nào có thể xếp Ibra dự bị và trao cơ hội cho cầu thủ khác khi anh đang sẵn sàng ra sân. Cái tôi của Ibra cũng không cho phép HLV làm điều đó. Vô hình chung nó đã khiến các cầu thủ thi đấu cùng vị trí với anh rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Mọi cố gắng của họ đều vô nghĩa nếu Ibra không chấn thương, không bị thẻ phạt hay cần phải dưỡng sức. Họ sẽ phải làm quen với ghế dự bị hoặc một vị trí khác trái sở trường.
Đó là những gì mà Rashford và Martial đang phải chịu. Tiềm năng của cả hai sau màn trình diễn mùa giải trước là không phải bàn cãi. Nhưng hiện tại, mọi thứ đang chững lại khi có sự xuất hiện của Ibra. Không bất ngờ khi mới đây có thông tin cho rằng Rashford đang muốn ra đi.
Bên cạnh đó, với Ibra trong đội hình, Man Utd đang phụ thuộc quá nhiều vào anh. Cần phải biết dù Ibra đang có phong độ xuất sắc nhưng anh cũng đã 35 tuổi. Cầu thủ dù tài giỏi đến mấy cũng không thể chiến thắng được thời gian. Một lúc nào đó anh chấn thương, Man Utd sẽ trông cậy vào ai cho những trận tiếp theo khi mà họ đã quá quen cuộc sống có Ibra.
Nếu Sir Alex Ferguson còn trên băng ghế huấn luyện, sẽ không bao giờ có chuyện ông giao vận mệnh của Man Utd cho một cầu thủ đã qua tuổi "băm". Điều đó chỉ thể hiện rằng, CLB đang trên đà đi xuống và sớm muộn cũng sẽ sụp đổ.
Thêm một điều nữa, nếu Mourinho vẫn cứ khăng khăng giữ lại Ibra thì đây là minh chứng ông đang vì lợi ích của bản thân hơn là vì CLB. Mourinho vẫn luôn được biết đến với thói quen đem về nhiều ngôi sao, thành công rồi ra đi ngay lập tức để lại một mớ hỗn độn ở CLB. Man Utd không muốn và cũng không cần điều này.
26 năm dưới triều đại của Sir Alex Ferguson, 26 năm mang biết bao nhiêu fan hâm mộ đến với Quỷ đỏ, trong 26 năm đó, mọi cầu thủ và kể cả ông đều phải phục vụ cho sự phát triển lâu dài của CLB. Không có bất cứ ngôi sao nào có quyền xếp trên cái tên Manchester United. Beckham ra đi, Van Nistelrooy ra đi, Ronaldo cũng ra đi tất cả đều để minh chứng cho tôn chỉ trên. Đó là riêng, đó là bản sắc làm nên cái tên Manchester United.
Sẽ chẳng có lý do gì Quỷ đó lại thay đổi bản sắc vì Ibra hay Mourinho.
Xem lại pha đá phạt đẳng cấp của Ibra trong trận chung kết cúp Liên đoàn: