MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Góc nhìn Premier League: Tại sao các đội bóng nhỏ muốn "chơi lớn"?

    11:58 Thứ sáu 27/07/2018

    BongDa.com.vn Premier League từ lâu đã được xem là giải đấu bạo chi nhất cho thị trường chuyển nhượng với sự vung tay của hàng loạt ông lớn. Thế nhưng ở mùa hè năm nay, cả những đội bóng làng nhàng cũng đang "máu me" trong các thương vụ mua bán phục vụ cho tham vọng của mình.

    Lúc này được xem như giai đoạn nước rút để các đội bóng tuyển quân sớm ổn định guồng máy để bước vào mùa giải mới. Tính sơ bộ, đã có gần 60 bản hợp đồng được ký kết và trong số này có đến 2/3 là của các đội bóng hạng trung ở Premier League.

    Trước đây, các đội bóng làng nhàng của Premier League cũng thường mua sắm khá nhiều nhưng họ ít khi dám chi hàng chục triệu euro để chiêu mộ một cầu thủ bởi phải dè sẻn ngân quỹ để hoạt động.

    Tuy vậy, hãy điểm qua thị trường chuyển nhượng của Premier League để thấy một sự “lột xác” của các đội bóng này. Đầu tiên phải kể West Ham. Sau lần “chết hụt” ở mùa giải trước, “Búa tạ” đang xốc lại đội hình một cách mạnh mẽ.

    Góc nhìn: Sự bạo chi của các đội bóng nhỏ tại Premier League - Bóng Đá

     West Ham đã có được rất nhiều tân binh chất lượng cho mùa giải mới.

    Đội chủ sân Upton Park đã chiêu mộ Yarmolenko từ Dortmund với giá gần 20 triệu euro, họ mua trung vệ Issa Diop từ Toulouse với giá 25 triệu euro tiếp đó thuyết phục Lazio “nhả” Felipe Anderson với giá 30 triệu euro đó là chưa kể đến những cái tên nổi tiếng khác như Jack Willshere, Lucasz Fabianski…

    Đội bóng mới lên hạng Fulham cũng chịu chơi không kém, đội chủ sân Craven Cottage đã mua Andre Schuerrle với mức giá không tiết lộ. Tiếp đó cũng bỏ 30 triệu euro để chiêu mộ Jean Seri từ Nice. Ngoài ra, có tin là Fulham đã rất gần với Mitrovic của Newcastle.

    Góc nhìn: Sự bạo chi của các đội bóng nhỏ tại Premier League - Bóng Đá

     Fullham mới lên hạng cũng "chịu chơi" bằng việc chiêu mộ Andre Schuerrle.

    Điểm qua các bản hợp đồng đình đám khác từ các đội bóng hạng trung của Premier League. Vừa mới đây, Brighton đã gia cố hàng công bằng cái tên Alireza Jahanbackhsh (Iran) với giá gần 20 triệu euro trong khi Leicester mua bộ đôi Ricardo Pereira và James Maddison từ Norwich với giá 50 triệu euro.

    Có thể thấy, các đội bóng này đã chi ít nhất hơn 300 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng góp phần đưa Premier League thống lĩnh lĩnh vực này ở mùa hè năm nay. Không phải ngẫu nhiên mà các đội bóng này “mạnh tay” như vậy. Khoản tiền béo bở từ các nguồn thu tại Premier League giúp các đội bóng hạng trung sống khỏe và họ cần “chi đậm” để trụ lại Premier League.

    Còn nhớ, trận đấu play-off lên hạng ở Championship hàng năm luôn cực kỳ nóng bỏng bởi kẻ thắng thì như vớ được vàng còn đội thua thì mang nỗi buồn sâu thẳm bởi mất đi hàng trăm triệu euro. Đừng ngạc nhiên nếu từ đây hết kỳ chuyển nhượng, các đội bóng này lại tiếp tục chi đậm để tuyển người.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 12:00 27/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...