MỚI NHẤT :
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Góc nhìn: Nốt lặng của thế hệ 1982

    13:51 Thứ năm 03/12/2015 | 1

    So với các lứa khác, có thể thấy thế hệ 1982 ít tiếng tăm hơn rất nhiều. Đa số các cầu thủ dính vào vận hạn và đều để lại rất nhiều nuối tiếc cho NHM.

    (BongDa.com.vn) – Năm nay đã bước vào tuổi 33 nên giờ là thời điểm thích hợp nhất để nhìn lại quãng sự nghiệp đã qua của các ngôi sao sinh năm vào 1982. Có thể nói đa số họ dính vào vận hạn và đều để lại rất nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ.

    Góc nhìn: Nốt lặng của thế hệ 1982
    Sự nghiệp của Kaka nhanh chóng đi xuống sau những năm tháng nhạt nhòa tại Real Madrid. Ảnh: Internet.
     thời điểm hiện tại có thể khẳng định không còn một ngôi sao sinh năm 1982 nào ở tầm đẳng cấp thế giới. Đúng là 33 tuổi đã khá già nhưng những ngôi sao sinh năm 1981 như Zlatan Ibrahimovic, Xabi Alonso hay Michael Carrick vẫn là trụ cột đóng vai trò cực lớn ở các câu lạc bộ.

    Ở thế hệ 1982, ngôi sao chạm đến đỉnh cao nhất chính Kaka với Quả bóng Vàng 2007 nhưng tiếc rằng tiền vệ người Brazil cũng nhanh chóng lụi tàn ba năm sau đó khi đang ở độ tuổi 28 tuổi độ tuổi chín muồi của sự nghiệp. Kaka vừa được Dunga triệu tập trở lại sau khi có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Colorado nhưng xem đó chỉ là niềm vui nhỏ nhoi của anh ở buổi xế chiều.

    Cũng ở tuổi này, hai tiền đạo từng được xem là thần đồng là hoàng đế của bóng đá thế giới là Antonio Cassano và Adriano vĩnh viễn không bao giờ vươn tới được đẳng cấp siêu sao bởi cái tật át đi cái tài của họ. Dẫu đã có những quãng thời gian rất đẹp ở AS Roma (Cassano) hay Inter Milan (Adriano) nhưng nó quá ngắn ngủi và nhanh chóng lui vào dĩ vãng. Giờ đây cả hai chỉ còn đang chơi bóng cầm chừng chờ ngày giải nghệ.

    Ở vị trí thủ môn, Victor Valdes đang sống trong những ngày tháng bi kịch của sự nghiệp. Từ chỗ là trụ cột của Barcelona giờ đây anh đang vật vờ không được thi đấu ở Man United hơn một năm nay và chưa biết tương lai ra sao. Người đồng hương Pepe Reina của anh cũng đang mòn mỏi đánh bóng băng ghế dự bị ở Bayern Munich.

    Đối với các hậu vệ, từng không ít cái tên đình đám nổi lên từ rất sớm như Mexes, Alex, Lescott, Coloccini, Jagielka, Bosingwa hay Naldo. Nhưng rốt cuộc chẳng ai trong số đó vươn lên tầm trung vệ xuất sắc cỡ như Carles Puyol, John Terry hay Rio Ferdinand.

    Góc nhìn: Nốt lặng của thế hệ 1982
    Thế hệ 1982 có rất ít cầu thủ đạt trình độ đẳng cấp thế giới. Ảnh: Internet.

    Một loạt cái tên ở tuyến tiền vệ như Michael Essien, Mikel Arteta, Motta, Hitzlsperger,… họ cũng từng được kỳ vọng sẽ là trụ cột của các đội bóng chủ quản nhưng đều sa sút không phanh khi mới ở tuổi 25,26 bởi những chấn thương liên miên hoặc đánh rơi phong độ.

    Ngoài ra, còn khá nhiều cái tên khác để lại tiếc nuối cho người hâm mộ như Alberto Gilardino, Juilo Baptista, Marco Borriello,… họ chỉ có một sự nghiệp tầm tầm dù sở hữu những tố chất của một ngôi sao lớn.

    So với các lứa khác, có thể thấy các cầu thủ sinh năm 1982 trầm lắng và ít tiếng tăm hơn rất nhiều. Giờ đây khi họ đang ở phía bên kia sườn dốc sự nghiệp thì không nhiều người để ý đến họ nữa dù các thế hệ đi trước vẫn có ảnh hưởng khá lớn. Một điều đáng buồn cho thế hệ 1982.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...